Nối những yêu thương

  • 10:11, 09/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong những ngày vùng rốn lũ Lệ Thủy ngập chìm trong nước, rất nhiều người con của quê hương xứ Lệ đã sẵn sàng vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ chỗ ăn, nơi ngủ miễn phí cho các đoàn cứu trợ. Việc làm của họ đã tạo nên hình ảnh đẹp, đầy tính nhân văn đối với người dân cả nước.
 
Nước da ngăm đen, khuôn mặt chất phác nhưng cương trực là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với anh Hoàng Đình Thìn, thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy). Anh Thìn vốn là chủ của một sân bóng đá mini trên địa bàn, nhưng trong trận lũ vừa qua, anh được người dân Lệ Thủy nhắc đến với niềm tự hào. Anh đã giúp hàng chục đoàn cứu trợ vận chuyển miễn phí từng hộp cơm, chai nước…, những món quà ấm áp nghĩa tình đến các khu dân cư ngập chìm trong lũ.
 Những chuyến hàng cứu trợ được anh Hoàng Đình Thìn vận chuyển đến các xã ngập lụt trên địa bàn huyện Lệ Thủy để hỗ trợ người dân.
Những chuyến hàng cứu trợ được anh Hoàng Đình Thìn vận chuyển đến các xã ngập lụt trên địa bàn huyện Lệ Thủy để hỗ trợ người dân.
Nhắc đến những ngày đó, anh Thìn khiêm tốn rằng sự đóng góp của mình chỉ là giúp người dân và nhỏ bé thôi. Nhưng phải ở trong tình thế của những ngày gian khó đó mới hiểu được hành động của người đàn ông này mang ý nghĩa lớn thế nào. Anh Thìn vẫn nhớ như in thời điểm lũ dâng cuồn cuộn, nước ngập sâu nhưng hàng trăm đoàn cứu trợ từ khắp nơi trong cả nước vẫn đưa mì tôm, nước uống, thậm chí cả cơm hộp, bánh chưng về khu vực ngã ba Cam Liên (Lệ Thủy) với mong muốn chia sẻ với bà con.
 
“Lúc này, huyện chỉ có vài chiếc cano không thể cùng lúc vận chuyển nhanh được hàng của những đoàn cứu trợ vào cho dân được. Trong khi người dân thì lại đang rất cần. Cũng trong ngày hôm đó, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những đoạn clip, những chia sẻ của một số đoàn cứu trợ về việc bị “chặt, chém” khi thuê thuyền chở hàng vào cứu trợ cho dân. Tôi đã quyết định sẽ đứng ra vận chuyển miễn phí những món quà của đoàn cứu trợ đưa đến tận tay bà con.”, anh Thìn chia sẻ.
 
Anh đăng thông tin lên mạng xã hội thông báo việc mình có thể chở giúp hàng cứu trợ vào vùng lũ kèm theo số điện thoại. Thông báo này như là “phao cứu sinh” của những đoàn cứu trợ đang ở Lệ Thủy. Ngay sau đó, những cuộc gọi liên tục đến. Anh trực tiếp lái thuyền đón hàng ở ngã ba Cam Liên rồi vượt sóng đưa hàng vào cho người dân ở những vùng lũ đang ngập gần tới nóc nhà tại các xã An Thủy, Lộc Thủy… Anh quần quật trên đỉnh lũ để chở hàng giúp cho các đoàn cứu trợ từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà.
 
“Nhà tôi ở sát bờ sông Kiến Giang và cũng bị ngập gần 3m. Chạy lui chạy tới chở hàng cũng rất mệt và vất vả, nhiều lúc kiệt sức. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc những đoàn cứu trợ đã bỏ công chở lương thực hàng trăm cây số về đây và những người dân đang chờ giúp đỡ, tôi lại không đành lòng.”, anh Thìn thổ lộ.
   Rất đông người dân được hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại khách sạn A5 của anh Nguyễn Văn Năm trong những ngày mưa lũ.
Rất đông người dân được hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại khách sạn A5 của anh Nguyễn Văn Năm trong những ngày mưa lũ.
Những ngày sau nước lũ rút, nhiều tuyến đường xe ô tô có thể chạy vào được các khu dân cư, anh Thìn lại qua nhà một người bạn là chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng mượn xe tải chở giúp hàng cứu trợ của các đoàn về cho người dân. Quãng thời gian đó, anh Thìn đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm đồng hành cùng các đoàn cứu trợ vận chuyển hàng nghìn suất quà đến với người dân vùng lũ huyện Lệ Thủy. “Nhiều người thấy mình nhiệt tình quá cũng nhét cho ít tiền đổ xăng. Nhưng mình nhất quyết từ chối. Họ đã giúp dân mình nhiều quá rồi thì mình giúp lại một chút có đáng chi.”, anh Thìn tâm sự.
 
Không chỉ anh Thìn, trong những ngày mưa lũ, tại huyện Lệ Thủy cũng xuất hiện rất nhiều tấm lòng sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ người dân. Anh Nguyễn Văn Năm, chủ khách sạn A5 tại xã Cam Thủy (Lệ Thủy) là một trong những người đó. Những ngày nước lũ dâng cao, khách sạn và căn nhà của gia đình anh Năm đã mở cửa đón hàng trăm người vào ở và tất cả đều được miễn phí. Mấy ngày đầu đợt lũ là những người được đội thuyền ngư dân Ngư Thủy cứu ra khỏi đỉnh lũ trong đêm.
 
Đến những ngày sau đó khi các đoàn cứu trợ đổ về Lệ Thủy, anh Năm cũng “mời” những đoàn này vào ở miễn phí. “Mình không có quá nhiều kinh tế để hỗ trợ người dân bằng các suất quà cụ thể như các đoàn từ thiện. Thay vì đi làm từ thiện thì nay mình góp sức bằng miễn phí nơi ngủ cho các đoàn cứu trợ về giúp đỡ người dân quê mình. Giữa thiên tai hoạn nạn, giúp nhau được gì là giúp hết lòng.”, anh Năm cho hay.
 
Chị Nguyễn Thị Thu Thanh, chủ quán ăn Thanh BBQ tại thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy), cũng được biết đến với tấm lòng đầy nhân văn trong những ngày gian khó. Khi nước lũ bắt đầu rút, chị quyết định mở quán nấu cơm miễn phí phục vụ các đoàn cứu trợ mang hàng về giúp người dân Lệ Thủy. Thông tin này được chị Thanh đăng công khai trên trang facebook cá nhân kèm số điện thoại và lời nhắn nhủ chân thành: “Các đoàn về cứu trợ chỉ cần gọi điện trước một tiếng rưỡi, quán sẽ phục vụ cơm miễn phí với đủ các món canh, cá, rau, trứng”.
 
Chị Thanh cho biết, những ngày sau lũ, hàng quán ở Lệ Thủy chưa mở nhiều nên việc chị mở quán nấu cơm miễn phí cho các đoàn cứu trợ cũng là cách chia sẻ với người dân. Trong khoảng một tuần sau lũ, quán của chị đã hỗ trợ được hàng chục đoàn cứu trợ từ khắp nơi.
 
Những ngày cao điểm quán chị nấu cơm miễn phí từ 5 đến 10 đoàn cứu trợ. “Mình quyết định miễn phí cho các đoàn cứu trợ vì họ đã có tấm lòng đưa hàng hóa, lương thực về giúp dân mình trong lúc khó khăn nhất. Thì mình sẽ dùng chút sức lực ít ỏi của mình giúp lại họ. Đây cũng là cách tạo nên hình ảnh đẹp của người xứ Lệ trong mắt những người phương xa.”, chị Thanh bày tỏ.
 
Và còn nhiều những tấm lòng như thế. Chính những hành động nhỏ thay lời tri ân của người dân vùng rốn lũ đã “tiếp sức” cho các đoàn thiện nguyện và tạo nên sự gắn kết tình nghĩa đồng bào khắp mọi miền đất nước.
 
Lan Chi
 

tin liên quan

Bão số 12 di chuyển nhanh theo hướng Tây
Bão số 12 di chuyển nhanh theo hướng Tây

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 9-11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ tâm bão.

Hướng về người dân vùng lũ Quảng Bình
Hướng về người dân vùng lũ Quảng Bình

(QBĐT) - Những ngày qua, các đơn vị, đoàn thể và các nhà hảo tâm đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. 

Bố Trạch: Kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt tại 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch
Bố Trạch: Kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt tại 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch

(QBĐT) - Ngày 7-11, lãnh đạo huyện Bố Trạch đã đi kiểm tra tình hình đời sống người dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch.