(QBĐT) - Để mang những món quà là gạo, mì tôm, cá khô, bánh kẹo... từ các nguồn hỗ trợ lên với các bản vùng Lòm, xã Trọng Hóa đã huy động toàn bộ lực lượng trong xã, với sự hỗ trợ của cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai. Cán bộ, chiến sỹ và người dân đã vượt qua 3 con suối ngập lũ, gần 30km đường “xói lở” với nhiều phương tiện “tăng bo” và cả đi bộ…
Vùng Lòm (xã Trọng Hóa) gồm 2 bản Dộ - Tà Vờng và Lòm với 155 hộ, khoảng 900 nhân khẩu. Đây là 2 bản nằm sát biên giới Việt - Lào, đa số người dân là đồng bào người Mày (dân tộc Chứt). Do mưa lũ kéo dài, con đường từ đường quốc lộ 12A vào đây (dài gần 30km) bị nước lũ chia cắt và làm xói lở nhiều đoạn nên người dân nơi đây bị cô lập gần một tháng nay.
Không để cho đồng bào bị đói, ngày 21-10, lãnh đạo xã Trọng Hóa đã quyết định tổ chức lực lượng hơn 100 người với sự giúp đỡ của các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai vượt suối lũ, đường xa đưa 2 tấn gạo, 220 thùng mì tôm, cá khô, bánh kẹo đến trao tận tay cho bà con. Đây là số hàng, quà mà các nhà hảo tâm đã hỗ trợ xã Trọng Hóa.
Từ sáng sớm, xe tải đã chở hàng đến tập kết tại ngầm Hà Nôông. Từ đây, để vào đến các bản Lòm đoàn đã phải vượt qua 3 con suối đang ngập lũ và dùng nhiều phương tiện “tăng bo”, thậm chí đi bộ với chặng đường dài gần 30km.
Tham gia cùng đoàn vượt lũ vào với đồng bào, đồng chí Hồ Thị Thoi, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa chia sẻ: “Từ cơn bão số 5 (18 và 19-9) đến nay bị cô lập do nước lũ ngập sâu ở các ngầm, người dân không thể đi lại được. Nguồn lương thực do huyện hỗ trợ đợt trước cũng đã hết, người dân thì không thể đi kiếm ăn được nên họ gặp rất nhiều khó khăn. Hôm nay, nước lũ ở các khe xuống thấp, có thể đi lại được, nên lãnh đạo xã Trọng Hóa đã quyết tâm tổ chức lực lượng mang quà đến cho bà con.”
Một số hình ảnh vượt suối lũ đưa quà đến với bà con vùng Lòm (xã Trọng Hóa):
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phan Phương