(QBĐT) - Sau 7 ngày bị ngâm, ngập lụt..., người dân thị trấn Kiến Giang lại đối mặt với một thách thức mới về vấn đề môi sinh, môi trường.
Một người dân Kiến Giang cho chúng tôi hay, hầu như các tuyến đường nội thị đều bị ngập nặng. Thị trấn gần như bị cô lập do lụt lội.
Sau lũ lụt, TT. Kiến Giang hoang tàn
Chị Võ Thị Thủy ở TDP 6 kể: "Nhà ngập đến 3 mét, sau khi trở về nhà, phù sa đến tận cửa". Tranh thủ chút nắng, chị Thủy đưa tài sản ra lau bùn non, gom góp chút gì còn lại phục vụ cho gia đình.
Nước rút đi... thì phơi sách vở
TT. Kiến Giang hoang tàn sau lũ lụt, phù sa, bùn lầy đầy các trục đường chính. Để phục hồi nhịp sống thường nhật cần có thêm một khoảng thời gian dài.
"Phải cố gắng thôi, vệ sinh sạch nhà, sau đó đến đường đi"- chị Phạm Thị Thu Hương trao đổi nhanh với chúng tôi
"Nhưng để TT. Kiến Giang trở lại thường nhật cần có sự chung tay của tất cả người dân vì Kiến Giang luôn kiên cường"- chị Hương tự hào.
TT. Kiến Giang gượng mình đứng dậy qua góc ảnh của PV Báo Quảng Bình:
Một góc TT. Kiến Giang vẫn còn ngập nước bạc
Huy động phương tiện, máy móc để vệ sinh môi trường
Sau lụt người dân thị trấn gom góp lại khối tài sản của mình
(QBĐT) - Chưa kịp khắc phục xong những thiệt hại do đợt lũ lụt gây ra, nhiều người dân ở bản Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch lại phải cuống cuồng huy động tổng lực để thu hoạch sắn "chạy bão" hòng vớt vát được những tài sản giá trị còn sót lại sau lũ lụt...
(QBĐT) - Nhằm sẻ chia khó khăn với người dân vùng lũ, Báo Quảng Bình đã phối hợp với Câu lạc bộ các nhà báo người Quảng Bình tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức trao tiền hỗ trợ cho một số hộ dân bị thiệt nặng tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
(QBĐT) - Tiếp tục chương trình cứu trợ tại Quảng Bình, trong 2 ngày 24 và 25-10, nhiều tổ chức, đơn vị đã trực tiếp đến trao quà hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cùng bà con vùng lũ.