(QBĐT)- Trong các đợt lũ lụt lịch sử vừa qua tại miền Trung, vợ chồng anh Trần Bắc, quê quán ở thôn Lệ Kỳ, xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh) hiện đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh đã đứng ra kêu gọi, vận động nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước gửi về quê ủng hộ người dân vùng lũ lụt.
Quá trình kêu gọi, gia đình Trần Bắc huy động được trên 1,2 tỷ đồng mua 25 tấn gạo, 1.130 thùng mì tôm, 4.100 áo phao, 840 chai nước mắm, 640 chai dầu ăn, 210 thùng sữa các loại, 320kg cá khô, 500 đèn pin, 220 đèn để bàn và các nhu yếu phẩm cần thiết khác.
![]() |
Tại Quảng Bình, vợ chồng anh Trần Bắc trực tiếp về triển khai giúp đỡ trên 1.000 hộ dân vùng ngập lũ tại các địa phương: Ngân Thủy (Lệ Thủy), Dân Hóa (Minh Hóa), Quảng Văn (TX.Ba Đồn), Duy Ninh, Tân Ninh, Trường Xuân, Trường Sơn (Quảng Ninh)…
![]() |
Anh Trần Bắc nguyên Việt kiều ở Nga, trong quá trình làm thiện nguyện của mình đã kêu gọi hàng trăm tỷ đồng, kết nối với đội ngũ bác sỹ, bệnh viện tại Singapore thực hiện chương trình mổ tim bẩm sinh cho trẻ. Nhiều trẻ em Quảng Bình và cả nước được cứu sống nhờ sự trợ giúp kịp thời từ anh Trần Bắc và bạn bè của anh hiện đang sinh sống tại Nga và Singapore.
![]() |
“Năm nào Quảng Bình cũng bị ảnh hưởng nặng nề vì thiên tai, bão lụt. Mình là người con Quảng Bình, mỗi lần như thế thương quê hương đứt ruột. Làm gì để góp một phần công sức nhỏ bé giúp đỡ bà con, tái thiết quê hương là một việc nên làm”, anh Trần Bắc chia sẻ.
Thanh Long