(QBĐT) - Không thể để bà con bị đói, khát khi nước lũ bủa vây, các phương tiện, nhân lực của lực lượng kiểm ngư, Chi cục Thủy sản được huy động để thành lập tổ cứu hộ, cứu nạn, nhanh chóng tham gia ứng cứu đồng bào các vùng ngập sâu ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.
Sáng 20-10-2020, khi nước lũ đang dâng cao, ca nô kiểm ngư số hiệu VN 97375-KN nhanh chóng cơ động từ khu neo đậu tránh trú bão Cửa Phú (xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới) ngược dòng Nhật Lệ, Long Đại lên với người dân ở các xã Tân Ninh, Hàm Ninh, Duy Ninh (huyện Quảng Ninh), những địa bàn đang rất khó khăn để tiếp tế lương thực, thực phẩm.
Lực lượng cứu hộ được huy động gồm những người có kinh nghiệm sông nước của kiểm ngư và Chi cục Thủy sản. Phương tiện và đội hình cứu hộ, cứu nạn đặc biệt này đã kịp thời đến điểm tiếp nhận hàng hóa do UBND huyện Quảng Ninh thiết lập ở Dinh Mười (xã Gia Ninh) nhận hàng cứu trợ rồi nhanh chóng vận chuyển về xã Hàm Ninh.
Sau khi bàn giao người, lương thực, thực phẩm cho chính quyền sở tại, các anh tiếp tục vận chuyển hàng hóa đến các thôn Hữu Tân (xã Tân Ninh)-địa điểm mà trước đó chưa có phương tiện nào có thể tiếp cận được do bị cô lập giữa biển nước mênh mông.
Lực lượng cứu trợ của ngành Nông nghiệp bốc xếp lương thực, thực phẩm lên ca nô vận chuyển đến các vùng ngập sâu của huyện Quảng Ninh.
Ông Lê Đình Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Ninh cho biết, thời điểm này, nước lũ gần chạm mái của nhà văn hóa thôn Hữu Tân, trong khu vực có gần 330 hộ dân bị cô lập do nước lũ, may mắn khi có đội cứu hộ của Chi cục Thủy sản với phương tiện đặc chủng vượt sóng to, gió lớn mang lương thực, thực phẩm, nước uống đến cho bà con.
Anh Lê Thanh Nghị, cán bộ Kho bạc Nhà nước-chi nhánh Quảng Bình, lòng như lửa đốt khi đã đến được Dinh Mười nhưng không thể mang lương thực đến tiếp tế cho người thân. May mắn gặp lực lượng kiểm ngư đã nhiệt tình kết hợp vận chuyển thực phẩm giúp anh về với người thân ở thôn Hữu Tân, nơi đó có người cha già hơn 80 tuổi đang bị nước lũ bủa vây.
Sau 2 chuyến vận chuyển về vùng khó khăn nhất của xã Tân Ninh, đội cứu trợ tiếp tục vận chuyển hàng về thôn Quảng Xá, nơi đây cả vùng đất trù phú của xã Tân Ninh chìm trong biển nước, các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã trở thành đường thủy để thuyền, ca nô lưu thông cứu trợ đồng bào.
Ngày thứ hai, đích thân Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT Mai Văn Minh trực tiếp lên ca nô cùng với 1.500 suất quà, gồm: mì tôm, bánh, xúc xích, sữa, nước…, đến cứu trợ đồng bào ở các xã Tân Ninh, Hàm Ninh, Duy Ninh. Lúc này, do nước đã hạ thấp hơn so với hôm trước nên ca nô cập mạn gần cầu Trung Quán rồi bốc xếp hàng hóa sang thuyển nhỏ vận chuyển vào sâu bên trong cho bà con.
Lên một chiếc thuyền nhôm với rất nhiều hàng hóa, do Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Ninh Trương Văn Hòa điều khiển vào trụ sở UBND xã Tân Ninh, lúc này là nơi tá túc của hơn 150 người dân của thôn Thế Lộc, Nguyệt Áng, lãnh đạo ngành Nông nghiệp đã thăm hỏi, chia sẻ khó khăn và tặng quà cho bà con. Bà Phan Thị Hấn, 88 tuổi, ở thôn Thế Lộc cho hay, khi nước lũ tràn vào nhà, bà được người thân sơ tán lên ở trụ sở UBND xã, đã 4 ngày trôi qua nhưng bà và mọi người không lo đói, lo khát vì đã được chính quyền, các ngành chức năng hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.
Vận chuyển hàng hóa cứu trợ bà con huyện Lệ Thủy.
Sau 2 ngày tổ chức vận chuyển hàng hóa cứu trợ ở huyện Quảng Ninh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp-PTNT quyết định điều động lực lượng tinh nhuệ nhất của ngành lên hỗ trợ người dân vùng “rốn lũ” Lệ Thủy. Rất nhanh chóng, sáng 22-10, 2 chiếc ca nô được vận chuyển bằng đường bộ lên khu vực chợ Cưỡi (xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy). Sau khi hạ thủy, 2 ca nô này nhanh chóng vận chuyển người, lương thực, thực phẩm… từ quốc lộ 1A vào các xã bị ngập sâu của huyện Lệ Thủy, như: Liên Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, An Thủy…
Đặc biệt, sau 1 chuyến vận chuyển hàng vào xã Lộc Thủy trở ra điểm tập kết, anh Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Thanh Minh phát hiện từ xa 1 thuyền chở hàng cứu trợ bị chìm do sóng to, gió lớn ở khu vực nước sâu gần xã Thanh Thủy, nên đã nhanh chóng điều khiển ca nô đến cứu hộ.
Trên thuyền bị chìm có 3 người ở địa bàn huyện Lệ Thủy và 3 người từ Nghệ An vào Quảng Bình cứu trợ bà con vùng lũ. Sau khi hoàn thành công tác cứu nạn, lực lượng kiểm ngư đã vận chuyển 6 người này về nơi an toàn và tiếp tục nhiệm vụ cứu trợ đồng bào ở các vùng ngập sâu của huyện Lệ Thủy.
Ông Hoàng Viết Thông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tâm sự: "Với quyết tâm không để bà con bị đói, khát trong lũ lụt nên dù khó khăn chúng tôi luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao."
Những ngày này, ở khắp mọi nơi, hàng đoàn xe vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm đến hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Bình. Người dân cả nước sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo vì miền Trung ruột thịt. Có lẽ chưa bao giờ nghĩa đồng bào lại được khơi dậy với tinh thần và quyết tâm cao như vậy!
(QBĐT) - Sau những đợt mưa kéo dài từ ngày 7 đến ngày 25-10, trên địa bàn xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh xảy ra tình trạng ngập lũ nặng chia cắt 4 thôn và 15 bản. Các tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây từ ngã ba Khe Gát, xã Xuân Trạch (Bố Trạch); quốc lộ 9B, 9E đến xã bị chia cắt với hàng trăm điểm sạt lở.
(QBĐT) - Ngày 27-10, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết, huyện vừa có quyết định khen thưởng thành tích đột xuất cho 123 chủ thuyền đánh cá trên biển ở xã Ngư Thủy và Ngư Thủy Bắc đã có thành tích trong công tác cứu hộ - cứu nạn trong đợt lũ lụt vừa diễn ra trên địa bàn huyện.
(QBĐT) - Những ngày qua, người dân vùng lũ Quảng Bình tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các tổ chức, đoàn thể từ khắp mọi miền đất nước để vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.