(QBĐT) - Quyết định dừng việc điều trị ung thư để đứa con trong bụng phát triển bình thường và khỏe mạnh, bà mẹ trẻ Trần Thị Hương Lan (24 tuổi) ở thôn Đông Bắc, xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn khiến nhiều người xúc động về câu nói mà chị chia sẻ: “Vì con xứng đáng đến với thế giới này”.
“Ông trời không lấy đi của ai tất cả”
Tình cờ tôi biết đến Lan và câu chuyện của chị trên một group mạng xã hội lớn có rất đông thành viên. Lan đã viết ra những tâm sự của bản thân hết sức chân thành, gần gũi và đầy lạc quan, mặc cho hàng ngày vẫn phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.
![]() |
Tháng 3-2019, khi Lan đi khám sức khỏe để chuẩn bị sang Nhật Bản xuất khẩu lao động thì phát hiện bị u lymphop không hogdkin (ung thư hạch không hogdkin) giai đoạn 2. Đang còn quá trẻ, chị phải tạm gác bao ước mơ, hoài bão phía trước để chống chọi với bệnh tật. “Bất cứ ai khi biết mình mắc căn bệnh ung thư cũng sẽ sốc và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi vẫn luôn hy vọng đó sẽ là khối u lành. Nhưng kết quả không như mong muốn, bác sỹ chẩn đoán đó là khối u hạch ác tính, nằm ngay trung thất. Sau đó, tôi suy nghĩ, dù sao bệnh cũng như vậy, sẽ không buồn nữa để có sức tiến hành xạ trị và truyền hóa chất.”, Lan chia sẻ.
"Ông trời không lấy đi của ai tất cả", khi bi kịch xảy đến, cũng chính là lúc chị Lan gặp được tình yêu của đời mình. Trong lần khám sức khỏe để đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, chị tình cờ gặp rồi quen anh Lư Tiến Thắng (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và được anh hết mực yêu thương, chăm sóc suốt quãng thời gian chiến đấu với bệnh tật.
Ban đầu, vì mặc cảm bệnh tật, sợ gia đình anh Thắng không chấp nhận nên chị Lan từ chối anh hết lần này đến lần khác. Chị kể: “Nhiều lần tôi cố tình nói nặng lời để anh bỏ về nhà. Nhưng tôi càng nói thì anh ấy càng ở lại, càng trách mắng nhiều thì anh lại chỉ nghĩ là do tôi mệt nên cáu gắt chứ anh không suy nghĩ gì cả.”
Người đàn ông ấy vẫn không chịu từ bỏ. Anh quyết tâm bày tỏ tình cảm của mình với Lan và thuyết phục chị hãy tin ở anh. Câu chuyện tình yêu như cổ tích ấy ngày càng nảy nở khi được cả gia đình 2 bên ủng hộ và cuộc đời của Lan cũng từ đây như mở ra một trang mới tươi sáng hơn. Qua một năm quen biết và đồng hành cùng nhau, tháng 6-2020, Hương Lan và Tiến Thắng làm đám hỏi. Đám hỏi ấy thật đặc biệt khi ngày vui vắng bóng chú rể nhưng cô dâu vẫn vô cùng hạnh phúc.
“Con đến với mình như một giấc mơ”
Cho đến tận giờ, chị Lan vẫn không tin được cuộc đời mình lại được tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng và hạnh phúc khi phát hiện mình mang thai vào một buổi sáng tháng 3-2020. “Suốt 1 năm hóa trị, tưởng chừng chuyện có con đối với tôi là không thể. Nào ngờ, con vẫn đến với tôi. Thử đến que thứ 4, tôi vẫn không tin được vào hai vạch màu hồng.
Trước đó 1 tuần, anh Thắng đã bay sang Nhật để đi làm và tôi vẫn chưa biết chuyện mình mang thai nên vẫn đều đặn đi điều trị và truyền hóa chất. Cũng bởi nghĩ là do truyền hóa chất nên kết quả trên que thử thai không chính xác nhưng đến khi siêu âm, tôi mới biết đấy là sự thật. Vừa mừng vừa sợ, tôi điện ngay cho bác sỹ để xin lời khuyên. Bác sỹ khuyên tôi nên làm xét nghiệm gen để xem có dị tật gì không thì kết quả thai hoàn toàn bình thường, không có dị tật. Trong tôi khi ấy là đủ cung bậc cảm xúc”, chị Lan chia sẻ.
Với bất kỳ một người phụ nữ nào, cảm giác khi được làm mẹ thật thiêng liêng, thế nhưng đối với một bệnh nhân ung thư như Lan, đó còn là nỗi lo lắng, bất an cho cả mẹ và con. Chị được các bác sỹ Bệnh viện K khuyên nên cân nhắc, vì quá trình hóa trị chưa xong, nếu quyết định giữ thai phải đánh đổi, bệnh có thể chuyển biến xấu hơn hoặc nguy hiểm đến tính mạng.
Chị Lan ngậm ngùi chia sẻ: “Có lẽ sau này tỷ lệ có thai lại rất khó, mang bầu lúc truyền hóa chất đã là kỳ tích rồi, con đến với tôi tự nhiên, khỏe mạnh, không dị tật nên không có lý do gì tôi bỏ con cả. Con xứng đáng được đến với thế giới này. Tôi quyết định dừng điều trị để sinh con”.
Hiện tại, chị Lan đã mang thai được 28 tuần, tăng 8kg so với lúc điều trị. Chị chia sẻ, ở tuần thai thứ 22, khi đi siêu âm, bé chỉ nặng 600gr, còn chị thì xuất hiện dấu hiệu bị nhược cơ tay bên phải nhẹ do khối u nằm bên phải, chèn dây thần kinh và phổi. Mỗi tháng, chị đều phải đến Bệnh viện K kiểm tra một lần. Tuy nhiên, các bác sỹ cũng chỉ kiểm tra sức khỏe tổng quát còn tình hình bệnh thì phải đợi sau khi cô sinh xong, chụp PET-CT lại mới có thể biết được bệnh đang tiến triển đến đâu.
Trên trang facebook cá nhân của mình, bà mẹ trẻ thường xuyên đăng tải những hình ảnh lạc quan, hạnh phúc khi nhắc đến một người chồng tốt, gia đình chồng yêu thương và quan tâm. Hình ảnh cô gái trẻ không đầu hàng số phận, chiến đấu đến cùng, không màng tính mạng bản thân để bảo vệ đứa con trong bụng đang nhận được vô số lời động viên của cộng đồng mạng trên khắp cả nước.
Hương Lan mong muốn câu chuyện của chị sẽ truyền động lực cho những người không may bị mắc bệnh như mình, rằng trong cuộc sống, niềm tin và nghị lực là điều quan trọng nhất để bạn mạnh mẽ hơn dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Mỹ Hạnh