Vẹn nguyên ký ức

  • 07:05, 15/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiến tranh đã lùi xa 45 năm, một mốc lịch sử rất đỗi tự hào, in đậm trong mỗi một người dân đất Việt là chiến thắng miền Nam, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối. Ký ức ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm thức cựu chiến binh đại tá Trương Quang Siều, một trong những người lính có mặt tại Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975 lịch sử. Ngày ấy, ông mới 25 tuổi, là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 anh hùng.
 
Căn nhà cấp 4 của cựu chiến binh đại tá Trương Quang Siều ở vùng quê cách mạng làng Tân Lý, xã Minh Hóa (huyện Minh Hóa) là nơi gặp gỡ thường xuyên của các cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa. Họ đến đây không chỉ để được chuyện trò mà còn học hỏi thêm nhiều kỹ năng trong chiến đấu, những kinh nghiệm hay trong cuộc sống. Bởi những chiến công của cựu chiến binh Trương Quang Siều cùng các đồng đội của ông năm xưa là niềm tự hào, gắn liền với danh hiệu cao quý“Bộ đội Cụ Hồ”.
  Cựu chiến binh Trương Quang Siều (ngồi bên phải) chuyện trò cùng con cháu
Cựu chiến binh Trương Quang Siều (ngồi bên phải) chuyện trò cùng con cháu
Chiến đấu trong đội hình của Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 anh hùng, ông Siều đã cùng đồng đội trải qua nhiều trận đánh ác liệt, giành chiến thắng trên nhiều mặt trận, chiến dịch như: giải phóng Quảng Trị, giải phóng Đà Nẵng... để đi đến trận đánh cuối cùng.
 
Đúng 10 giờ 45 phút ngày 30-4-1975, đơn vị ông cùng các cánh quân khác đánh thẳng vào Dinh Độc Lập và bắt sống Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh cùng toàn bộ nội các. 11 giờ 30 phút, cờ chiến thắng của ta đã tung bay trên nóc dinh Độc Lập báo hiệu Chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh đã toàn thắng, đưa đất nước ta đi đến độc lập, thống nhất. “Khi chúng tôi vào, toàn bộ nội các của ngụy quân ngụy quyền đã ngồi chờ sẵn và Tổng thống Dương Văn Minh có nói một câu: "Bây giờ chúng tôi bàn giao lại cho quân giải phóng". Ngay lập tức, đồng chí Phạm Xuân Thệ, Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 nói ngay: "Các ông là người thất bại hoàn toàn, các ông không có gì mà bàn giao với chúng tôi cả, chúng tôi là người chiến thắng nên yêu cầu các ông, đặc biệt là ông-tổng thống Dương Văn Minh phải dẫn chúng tôi sang Đài Phát thanh Sài Gòn để ông nói trước Đài Phát thanh Sài Gòn là đầu hàng vô điều kiện và yêu cầu các lực lượng còn rải rác nổ súng ở đâu đó phải ngừng bắn súng và nạp vũ khí cho quân giải phóng.”, đại tá Trương Quang Siều kể lại.
 
Hòa bình lập lại, ông Trương Quang Siều vẫn tiếp tục gắn bó với con đường binh nghiệp, đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau nhưng khó khăn nào ông đều vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Năm 1992, ông được phong quân hàm đại tá, giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, sau đó, nghỉ hưu theo chế độ. Những khoảnh khắc trong ngày 30-4-1975 luôn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Trương Quang Siều như một minh chứng về sức mạnh của quân đội và nhân dân Việt Nam. Và đó sẽ là khoảnh khắc nhớ mãi trong cuộc đời binh nghiệp của ông.
 
Giờ đây, ở tuổi xế chiều, ông đang sống với niềm hạnh phúc bình dị bên gia đình, con cháu. Trong 5 người con của ông có 2 người nối nghiệp cha làm việc trong Quân đội nhân dân Việt Nam. “Tôi vẫn thường giáo dục con cháu rèn luyện, ra sức học tập và trong quá trình công tác có gặp gian khổ, vất vả cũng phải chịu đựng, phải rèn luyện đến nơi đến chốn mới thành một con người có ích cho xã hội.”, ông Siều bộc bạch.
 
Thượng tá Lưu Đức Chinh, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa bộc bạch: “Là thế hệ đi sau, đang công tác trong lực lượng vũ trang huyện Minh Hóa, chúng tôi tích cực học tập, noi gương đồng chí đại tá Trương Quang Siều, đặc biệt về tinh thần chiến đấu mưu trí, gan dạ, dũng cảm. Trong cuộc sống cũng như trong công tác, nhất là khi gặp khó khăn, chúng tôi thường xuyên tìm đến đại tá Trương Quang Siều để được học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cũng như trong công tác chỉ huy bộ đội và không ngừng rèn luyện phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ra sức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.”
 
Chiến tranh đã lùi xa. Những hồi ức của cựu chiến binh Trương Quang Siều là minh chứng sống động, chân thực nhất để thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ, tri ân.
 
                                                                                       Quang Ngọc
 

tin liên quan

Tiếp nhận, cứu hộ 2 cá thể chim Cao Cát
Tiếp nhận, cứu hộ 2 cá thể chim Cao Cát

(QBĐT) - Ngày 15-5, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (VQG Phong Nha-Kẻ Bàng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận để cứu hộ 2 cá thể chim Cao Cát.

Triển khai công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19
Triển khai công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

(QBĐT) - Ngày 15-5, ông Hà Vĩnh Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, huyện Bố Trạch vừa triển khai công tác hỗ trợ người dân trên địa bàn gặp khó khăn do dịch  bệnh Covid-19.

T&T Group tặng 500 suất quà cho người dân Quảng Bình bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
T&T Group tặng 500 suất quà cho người dân Quảng Bình bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

(QBĐT) - Ngày 15-5, tại UBND xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, thông qua Ủy ban MTTQVN tỉnh, Tập đoàn T&T Group đã trao tặng 500 suất quà với tổng trị giá 500 triệu đồng ủng hộ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.