(QBĐT) - Vụ tai nạn năm lao động 2014 đã khiến anh Lê Văn Quyền, thôn 2 Ninh Lộc (Hoa Thủy, Lệ Thủy) mất đi chân phải. Không chấp nhận số phận, anh vẫn vượt khó để làm giàu bằng nghề chăn nuôi. Cảm phục trước nghị lực của anh Quyền và đồng cảm cùng chung hoàn cảnh khuyết tật, chị Bùi Thị Hiền (quê ở tỉnh Ninh Bình) đã cùng anh chia sẻ ngọt bùi, xây dựng hạnh phúc gia đình.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh Lê Văn Quyền học nghề lái máy công trình và có một công việc ổn định. Năm 2014, anh không may bị tai nạn lao động, mất đi chân phải. Anh Quyền nhớ lại: “Trong những ngày điều trị ở bệnh viện, tôi đau buồn lắm. Cứ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ khép lại và trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội”.
Thời gian điều trị bệnh tại bệnh viện, anh Quyền thường lên mạng Internet đọc báo, xem các mô hình làm ăn hay. Rồi một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu, anh quyết định sau khi khỏi bệnh sẽ trở về địa phương theo nghề chăn nuôi, quyết tâm làm người có ích cho xã hội. Sau khi lắp chân giả, tháng 9-2014, anh về nhà, dùng những đồng tiền tiết kiệm trong quá trình đi làm để xây chuồng nuôi gà, mua 300 con gà giống, thức ăn và thuốc phòng bệnh cho gà.
Mặc dù thiếu kinh nghiệm, gà bị chết nhiều nhưng cũng mang lại cho anh lãi ròng gần 8 triệu đồng trong lứa nuôi đầu tiên và cứ thế tăng lên trong những lứa tiếp theo.
![]() |
Với nỗ lực và nhiệt huyết của mình, anh Quyền đã dành trọn được sự tin tưởng và yêu thương của cô gái trẻ khuyết tật Bùi Thị Hiền. Trước khi về Quảng Bình làm dâu năm 2018, Hiền là một phiên dịch viên tiếng nước ngoài, đang làm việc tại Hà Nội với mức thu nhập khá.
Chị Hiền kể: “Ngày mới quen anh Quyền trên mạng xã hội, chúng tôi đã tâm sự tất cả hoàn cảnh, gia đình và công việc cho nhau. Sau một thời gian, tôi cảm nhận được anh là người đàn ông tốt, có thể che chở cho cuộc đời mình. Thấy chúng tôi yêu nhau, hai bên gia đình cũng rất ủng hộ và bố mẹ đồng ý cho tôi về Quảng Bình làm dâu". Giờ đây, đôi vợ chồng trẻ đang rất hạnh phúc với cậu con trai đầu lòng và đang chuẩn bị đón cháu thứ hai.
Từ khi có vợ ở bên cạnh chung lưng đấu cật, anh Quyền càng có thêm động lực làm giàu. Cuối năm 2018, anh tiếp tục mở rộng chuồng trại nuôi gà với diện tích 400m2 (2 chuồng). Ngoài ra, anh còn tận dụng mặt nước hồ trong vườn để nuôi thêm ngan, vịt, ngỗng với diện tích hơn 2.000m2, hồ nuôi được vây lưới xung quanh. Trong đó, anh chọn gà ác là giống vật nuôi chủ lực. Mỗi tháng, anh nhập về 4.000 con gà giống, nuôi cách nhau mỗi lứa 10 ngày, tiến hành tiêm phòng dịch bệnh, rồi chuyển sang khu nuôi thương phẩm. Với mô hình chăn nuôi này, gia đình anh Quyền thu lãi 120 triệu đồng/năm.
Anh Quyền chia sẻ: “Để nuôi gà ác và các loại gia cầm, cần phải đầu tư nhiều thời gian chăm sóc. Đặc biệt, người nuôi phải có kiến thức về thú y để tiêm phòng, chống các loại dịch bệnh”.
Dù chưa xây dựng được thương hiệu, nhưng sản phẩm gà đồi, đặc biệt là gà ác của anh Lê Văn Quyền đang được nhiều thương lái, nhà hàng, khách sạn trong và ngoài tỉnh đến đặt hàng. “Sắp tới, tôi dự định thuê thêm đất, mở rộng quy mô chăn nuôi gà ác cũng như các loại gia cầm khác để có thêm nguồn hàng cung ứng cho thị trường, nâng cao thu nhập cho gia đình”, anh Quyền cho biết thêm.
Anh Nguyễn Thế Thắng, Bí thư Đoàn xã Hoa Thủy cho biết: “Không chỉ làm kinh tế giỏi, vợ chồng anh Quyền, chị Hiền là những đoàn viên gương mẫu, nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong các phong trào do Đoàn phát động, nhất là phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, “Thanh niên làm kinh tế giỏi”, anh chị là những người đi tiên phong. Ngoài ra, anh Quyền còn hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với nhiều đoàn viên, thanh niên trong và ngoài huyện để cùng vươn lên làm giàu”.
Việt Hà