(QBĐT) - “Muốn bà con tin, nghe theo thì mình phải xắn tay làm trước. Khi bà con thấy việc mình làm đúng, có ích, nhất định bà con sẽ học để làm theo…”, đồng chí Hồ Thị Thoi, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa (Minh Hóa) chia sẻ. Đó cũng là “phương châm hành động” của chị Thoi và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trọng Hóa trong việc lãnh đạo nhân dân từng bước vượt qua khó khăn, thách thức của một xã vùng biên giới...
Người phụ nữ Khùa đầu tiên làm Bí thư Đảng ủy xã
Chị Hồ Thị Thoi (SN 1983) là người Khùa (dân tộc Bru-Vân Kiều), sinh ra và lớn lên ở Trọng Hóa, một xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Minh Hóa. Năm 2001, sau khi tốt nghiệp trung cấp, chị Thoi trở thành cô y tế thôn bản với nhiệm vụ tuyên truyền, đưa những chính sách y tế đến với đồng bào người Khùa, người Mày ở các bản làng trên địa bàn xã. Ngày ấy, với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, bàn chân của chị Thoi sớm đã in dấu khắp 18 bản của xã Trọng Hóa để tuyên truyền, vận động người dân ăn chín uống sôi, vệ sinh thôn bản sạch sẽ, xóa bỏ các hủ tục…
Từ năm 2003 đến 2010, chị Thoi lần lượt được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội LHPN xã Trọng Hóa. Trách nhiệm ngày càng nặng nề nhưng ở cương vị công tác nào, chị Thoi cũng không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, năm 2006, chị Thoi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Kể từ đây, chị càng ý thức được trách nhiệm của người đảng viên với bà con, với bản làng, với quê hương. Để làm tốt nhiệm vụ được giao, trong quá trình công tác, chị Thoi không ngừng học tập, nâng cao kiến thức, trình độ.
Thêm những bước ngoặt quan trọng nữa trong cuộc đời của chị Thoi, tháng 6-2010, tại Đại hội Đảng bộ xã Trọng Hóa nhiệm kỳ 2010-2015, chị được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực, đại biểu HĐND huyện Minh Hóa. Nhiệm kỳ 2015-2020, chị Thoi được cán bộ, đảng viên xã Trọng Hóa tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, trở thành người phụ nữ người Khùa đầu tiên đảm nhận những trọng trách quan trọng này.
"Miệng nói, tay phải làm…"
Trở thành người đứng đầu của một xã, nhưng là một xã đặc biệt khó khăn như Trọng Hóa, nên chị Hồ Thị Thoi càng xác định được vai trò và trách nhiệm nặng nề của mình. “Là một xã miền núi biên giới, nên làm việc gì cũng rất khó khăn. Nhưng khó khăn nhất là làm sao xóa bỏ được tư tưỏng “trông chờ ỷ lại” đã tồn tại lâu nay trong ý thức của đồng bào. May mắn, tôi được sinh ra và lớn lên ở đây, nên rất hiểu tâm tư của bà con. Muốn bà con tin, nghe thì mình phải xắn tay làm trước. “Miệng nói, tay phải làm”, khi bà con đã thấy điều mình nói đúng, việc mình làm có ích, nhất định bà con sẽ nghe và làm theo…”, chị Thoi tâm sự.
Thế nên, để bà con “tin, nghe, làm theo”, trên các cương vị công tác của mình, chị Thoi luôn dành phần lớn thời gian để về tận cơ sở, không quản nắng mưa hay đường sá khó khăn.
![]() |
Đặc biệt, những ngày nghỉ cuối tuần, người dân xã Trọng Hóa vẫn thường thấy Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Thoi ở những bản, làng xa xôi nhất như: Lòm, Dộ, Tà Vờng, Cha Cáp… để phổ biến, tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tinh thần đại đoàn kết dân tộc, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho bà con. Cùng với đó, những thắc mắc, kiến nghị, yêu cầu của người dân cũng được chị trả lời, giải quyết thấu đáo. Những việc lớn, vượt quá thẩm quyền của mình, với tư cách là một đại biểu HĐND huyện, chị Thoi tiếp thu ý kiến của nhân dân để kiến nghị lên các cấp cao hơn giải quyết, trả lời thấu đáo cho bà con… Chính vì vậy, uy tín của chị ngày càng được khẳng định, được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã tin tưởng, quý trọng…
Bên chén trà ấm một ngày đầu xuân 2020, cũng gần kết thúc một nhiệm kỳ công tác trên cương vị Bí thư Đảng ủy xã, chị Thoi chia sẻ với chúng tôi những việc mà cá nhân chị và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trọng Hóa đã nỗ lực đạt được, như: huy động, lồng ghép các nguồn vốn để cứng hóa trên 70% hệ thống đường giao thông về tận các bản xa nhất; hệ thống trường học trên địa bàn cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu dạy và học; vận động người dân trong toàn xã trồng được trên 500ha rừng kinh tế và bảo vệ tốt hàng nghìn ha rừng tự nhiên. Năm 2019, toàn xã có 85 hộ thoát nghèo, trong đó có 7 hộ tự nguyện làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo…
Trong công tác xây dựng Đảng, toàn Đảng bộ đã phát triển được 72 đảng viên mới, trong đó có 42 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Cá nhân Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Thoi cũng đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, trong đó, tháng 8-2019, chị là cá nhân duy nhất của tỉnh Quảng Bình vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích trong xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Theo chị Thoi, trong những việc mà bản thân chị và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trọng Hóa làm được, vui nhất có lẽ là tư tưởng “trông chờ, ỷ lại” của đồng bào nơi đây đã dần được xóa bỏ. “Không nói nhiều, chỉ đơn cử việc trồng rừng kinh tế để thấy được ý thức của người dân đã chuyển biến rất rõ rệt. Trước đây, để vận động người dân trồng rừng, xã hỗ trợ cây giống, bà con nhận về trồng được chăng hay chớ, thậm chí nhiều người không chịu trồng, để cho chết. Nhưng bây giờ thì khác lắm rồi, người dân khi đã phát được đất mà giống cây hỗ trợ chưa về kịp, họ còn tự bỏ tiền ra mua để trồng cho kịp thời vụ.”, chị Thoi tâm sự.
“Hiện nay, phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ đang là một chủ trương lớn của Đảng. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tìm được cán bộ tại chỗ là điều rất đáng quý. Đồng chí Hồ Thị Thoi là một điển hình như vậy của Đảng bộ huyện Minh Hóa. Bởi qua thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa, đồng chí Thoi đã có rất nhiều cố gắng trong lãnh đạo và chỉ đạo, góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.”, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Minh Hóa chia sẻ. |
Phan Phương