"Điếc không sợ súng"!

  • 10:02, 23/02/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Bà làm gì mà hấp tấp như ma đuổi thế? Làm gì cũng từ từ để tôi ăn cho ngon miệng chứ?- ông T. hắng giọng bực bội khi vợ-bà H. giục ăn cơm nhanh để bà dọn.
 
- Tôi sắp trễ giờ làm lễ cầu an ở chùa rồi, ông ăn nhanh để tôi còn dọn, không chút nữa tôi về muộn lắm! - bà H. vừa sửa soạn quần áo vừa đáp.
- Trời ơi, tôi tưởng bà đi đâu quan trọng lắm chứ! Bà không thấy người ta đang khuyến cáo không nên tụ tập, đến những chỗ đông đúc để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 à? - ông T. cau có.
 
- Người ta đi đầy đó thôi, có vấn đề gì đâu mà ông cứ lo xa. - bà H. cãi cố.
 
Nghe vợ nói vậy, ông T. lắc đầu ngán ngẫm:
 
- Trong khi chính quyền, các cơ quan chức năng đang cố gắng thực hiện mọi biện pháp để ngăn ngừa dịch bệnh thì nhiều người, trong đó có bà ý thức lại quá kém! Thật đúng là "điếc không sợ súng"!
 
Tâm An

tin liên quan

Quản lý chặt chẽ chất thải nguy hại góp phần đảm bảo an toàn môi trường
Quản lý chặt chẽ chất thải nguy hại góp phần đảm bảo an toàn môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại đảm bảo quản lý chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch, góp phần đảm bảo an toàn môi trường, hướng đến sự phát triển bền vững.

Minh Hóa: Phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ
Minh Hóa: Phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ

(QBĐT) - Chiều 23-2, ông Nguyễn Thanh Quyết, Chủ tịch UBND xã Hóa Hợp (Minh Hóa) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ. 

Tạo đột phá trong quy hoạch và quản lý đô thị
Tạo đột phá trong quy hoạch và quản lý đô thị

(QBĐT) - Thời gian qua, TP. Đồng Hới đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn; từ đó, góp phần tích cực vào quá trình phát triển đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.