"Văn hóa công cộng"

  • 11:01, 19/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tao thắng mà sao tụi mày lại bắt tao chia bài?
minh họa
minh họa
 
- Đến lượt mày chia, mày phải chia chứ!
 
- Có chuyện chia bài mà cũng tị nạnh nha, chúng mày thật là...!
 
Chị A. và mấy người bạn đang ngồi trò chuyện trong quán cà phê thì bỗng nghe tiếng bốn cô gái trẻ bàn bên cạnh cãi nhau chí chóe. Họ đang đánh bài tiến lên và "hồn nhiên" xem quán nhỏ như nhà của mình, cãi nhau, cười nói lớn tiếng không thèm để ý đến cảm nhận của những người bên cạnh. 
 
-Thật không hiểu nổi mấy bạn trẻ này nghĩ gì mà xử sự bất lịch sự như vậy! Đây là nơi công cộng, là nơi mọi người tìm đến vì muốn có không gian trò chuyện, tâm sự với bạn bè, người thân, vậy mà bị mấy bạn trẻ vô duyên này "chiếm dụng". - chị A. bực mình nói. 
 
- Thật vậy, "văn hóa công cộng" của mấy bạn này thật tệ! Đã bị nhắc nhở mấy lần mà vẫn bỏ ngoài tai- chị N., bạn chị A. lắc đầu ngán ngẫm.
 
Tâm An

tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắn tin ủng hộ người nghèo
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắn tin ủng hộ người nghèo
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy mạnh mẽ tinh thần "tương thân tương ái" bao đời của dân tộc Việt Nam.
 
Trao quà Tết cho gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Trao quà Tết cho gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin
(QBĐT) - Chiều 17-1, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình đã tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn nhân dịp Tết Canh Tý 2020.
 
1.480 suất quà Tết đến với đồng bào nghèo
1.480 suất quà Tết đến với đồng bào nghèo

(QBĐT) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) Quảng Bình và BIDV Bắc Quảng Bình vừa phối hợp với các ban, ngành, địa phương đến thăm và tặng quà Tết cho đồng bào nghèo bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh.