Tuyên Hóa: Hai cha con bị tai nạn chết thương tâm đêm mồng 1 Tết

  • 09:01, 27/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng 26-1, ông Võ Đức Trường, Chủ tịch UBND xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa cho biết, chính quyền địa phương và gia đình đang tổ chức tang lễ cho anh Trần Đức N và con gái sau vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý.

Theo đó, vào lúc 22 giờ ngày 25-1, anh Trần Đức N (45 tuổi) trú tại xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, trên đường chở con gái đi chơi Tết về ngang qua địa phận thôn Yên Tố, xã Phong Hóa thì tự gây ra tai nạn dẫn đến cháu Q.N tử vong tại chỗ. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh N cũng không qua khỏi.
 
Sau khi xảy ra tai nạn, Công an xã Đức Hóa và Công an huyện Tuyên Hóa đã có mặt kịp thời để điều tra và làm rõ vụ việc.
 
                            Văn Tư 
 

tin liên quan

"Cây đại thụ" trên đỉnh Giăng Màn
"Cây đại thụ" trên đỉnh Giăng Màn

(QBĐT) - Nhắc đến tên gọi Hồ Pheo, các thế hệ cán bộ, nhân dân xã biên giới rẻo cao Dân Hóa (huyện Minh Hóa) đều thể hiện lòng kính trọng, tin yêu bởi uy tín và những cống hiến của ông đối với sự đổi thay toàn diện nơi đây. 

Khoảng 5.000 người đến chùa Hoằng Phúc ngày đầu năm
Khoảng 5.000 người đến chùa Hoằng Phúc ngày đầu năm

(QBĐT) - Ông Nguyễn Dương, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Lệ Thủy cho biết, trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý (tức ngày 25-1-2020), chùa Hoằng Phúc đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút khoảng 5.000 khách đến tham quan, vãn cảnh.

Nơi giao thừa... "không đến"
Nơi giao thừa... "không đến"

(QBĐT) - Nơi họ làm việc không có mâm cỗ giao thừa, cũng không có sự thảnh thơi để ngắm pháo hoa trên truyền hình. Nơi đó chỉ có những bước chân gấp gáp, những bóng áo blouse trắng tất bật để giành lấy sự sống, sức khỏe cho bệnh nhân.