Nhà báo làm thiện nguyện

  • 08:12, 17/12/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đến hẹn lại lên, mỗi khi Tết đến xuân về, nhà báo Phạm Phú Thép (phóng viên thường trú Báo Văn hóa tại Quảng Bình) lại cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện của anh ở thị xã Ba Đồn trăn trở để chuẩn bị bánh chưng cho người nghèo đón Tết. Món quà nhỏ nhưng đã góp phần động viên tinh thần, "sưởi ấm" tâm hồn những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây chỉ là một trong nhiều hoạt động thiện nguyện mà nhà báo Phạm Phú Thép và các bạn anh đang miệt mài triển khai.
 
Vừa qua, tại khuôn viên Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình đã diễn ra lễ động thổ, khởi công xây dựng ngôi nhà trọ miễn phí cho bệnh nhân nghèo chạy thận. Đây là công trình do nhà báo Phạm Phú Thép chủ trì từ ý tưởng, khởi xướng đến trực tiếp vận động tài trợ. Anh quan niệm, làm báo ngoài đạo đức nghề nghiệp là phải chính xác, kịp thời, có tác động tốt cho xã hội, thì phải biết vận dụng thông tin để kết nối những trái tim thiện nguyện, tấm lòng yêu thương hướng đến những người có hoàn cảnh khó khăn.
 
Năm 2016, anh kết hợp với Hội Chữ thập đỏ thị xã Ba Đồn thành lập Quỹ "Hỗ trợ bệnh nhân nghèo chạy thận”, đến nay, quỹ vẫn hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, anh triển khai thực hiện mô hình “Nồi cháo tình thương” mỗi sáng thứ 3 và thứ 6 hàng tuần tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình. Mô hình đã thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm, nên được duy trì đều đặn. Những lúc cao điểm, “Nồi cháo tình thương” thực hiện cả tuần.
 
Đặc biệt, thấu hiểu được khó khăn của những bệnh nhân nghèo, anh Thép tìm gặp ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình trình bày sáng kiến tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Ấm lòng người bệnh” để quyên góp quỹ từ thiện “Bữa ăn cho bệnh nhân nghèo”. 
 Các tình nguyện viên gói bánh chưng trong lễ hội “Bánh chưng vì người nghèo”.
Các tình nguyện viên gói bánh chưng trong lễ hội “Bánh chưng vì người nghèo”.
Sau cái bắt tay thống nhất với người đứng đầu bệnh viện, anh Phạm Phú Thép đã báo cáo lãnh đạo Báo Văn hóa về tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ quyên góp quỹ ủng hộ bệnh nhân nghèo bằng hình thức xã hội hóa. Nhận được sự đồng thuận của hai cơ quan, sự chung tay của những tấm lòng thiện nguyện, chương trình “Ấm lòng người bệnh” đã được thực hiện, nhen lên “ngọn lửa" sưởi ấm những bệnh nhân nghèo.
 
Bước đầu chỉ là trái tim và sự nhiệt tình, nhưng đó chính là những công cụ kết nối hữu hiệu. Từ những cuộc gặp gỡ cà phê, những "status" trên Facebook, những cú điện thoại “cháy máy”, anh Phạm Phú Thép và những người bạn đã tạo dựng được niềm tin với các nhà hảo tâm. Năm 2017, anh Trần Quân nhận tài trợ âm thanh ánh sáng và mời một số ca sĩ bán chuyên nghiệp cho chương trình “Ấm lòng người bệnh”. Đến những năm 2018-2019, anh Trần Quân đã nhận kết nối các ca sĩ chuyên nghiệp và nghệ sỹ nổi tiếng trong nước, đồng thời dàn dựng miễn phí chương trình.
 
Điều đáng ghi nhận, từ chỗ các nhà hảo tâm chỉ dè dặt ủng hộ vài ba triệu đồng thì đến nay người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã ủng hộ chương trình với số tiền lên đến vài chục triệu đồng. Hàng năm, tổng số tiền ủng hộ tại chương trình là 500 triệu đồng.
Nhà báo Phạm Phú Thép tặng bánh chưng xanh cho người nghèo trong lễ hội “Bánh chưng vì người nghèo”.
Nhà báo Phạm Phú Thép tặng bánh chưng xanh cho người nghèo trong lễ hội “Bánh chưng vì người nghèo”.
Trong chương trình của năm 2019, chị Nguyễn Thị Hồng Lan, tiểu thương ở chợ Ba Đồn tâm sự, năm nào chị cũng đi xem chương trình “Ấm lòng người bệnh”. Chị nói, năm đầu chị chưa ủng hộ, vì nghĩ không biết có đến được với bệnh nhân nghèo hay không. Sau nhiều lần xuống thăm người nhà ốm ở Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, chị thấy bếp ăn phục vụ bệnh nhân nghèo của Bệnh viện hoạt động hiệu quả. Nhìn bệnh nhân nghèo mừng mừng tủi tủi bên bàn ăn, chị thấy mình cần có trách nhiệm nên đã ủng hộ 5 triệu đồng.  
 
Như vậy, rõ ràng cốt lõi của thành công là niềm tin. Niềm tin được gây dựng bằng hành trình của trái tim. Niềm tin được vun đắp bằng nụ cười và nước mắt của những chiếc “lá lành” và “lá rách” trong các chương trình “Ấm lòng người bệnh” thấm đẫm tình người và nghệ thuật.
 
Bên cạnh chương trình “Ấm lòng người bệnh”, anh Phạm Phú Thép và những người bạn còn triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến xuân về, nhóm thiện nguyện của anh lại chuẩn bị gói bánh chưng tặng người nghèo đón Tết, mang thêm không khí xuân đến với những mảnh đời khó khăn. Hoạt động này thường có sự chung tay của các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, thể hiện tính kết nối, liên kết mạnh mẽ của cộng đồng.
                                                                                     Đỗ Thành Đồng

tin liên quan

Xuất khẩu lao động ở huyện Minh Hóa: Con đường còn lắm gian nan
Xuất khẩu lao động ở huyện Minh Hóa: Con đường còn lắm gian nan

(QBĐT) - Năm 2019, toàn huyện Minh Hóa có 1.860 lao động được giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm nghèo.

Phát hiện bom "khủng" khi đào đất trồng cây
Phát hiện bom "khủng" khi đào đất trồng cây

(QBĐT) - Ngày 17-12, lực lượng công binh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức xử lý thành công 1 quả bom lớn được người dân phát hiện tại tổ dân phố Phú Quý, thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch).

Nhận định về xu thế khí tượng thủy văn trong nửa đầu năm 2020
Nhận định về xu thế khí tượng thủy văn trong nửa đầu năm 2020
Từ tháng 1 đến tháng 6-2020, ENSO ở trạng thái trung tính, nhưng nghiêng về pha nóng và vẫn có khả năng duy trì trạng thái này trong những tháng tiếp theo của nửa cuối năm 2020.