Đêm nhạc tri ân tình đồng đội

  • 02:12, 16/12/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tối 15-12, Chi hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh tổ chức chương trình “Đêm nhạc tri ân tình đồng đội”. Tham gia đêm nhạc có sự góp mặt của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình các liệt sĩ cùng đông đảo nhân dân và các nhà hảo tâm.
Trao quà tặng cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ
Trao quà tặng cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ
Tại đêm văn nghệ, nhiều tiết mục ca múa nhạc, giao lưu đặc sắc đã phần nào tái hiện lại hình ảnh hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến như : Cờ đỏ sao vàng, Chúng tôi là người lính Bác Hồ, Đường chiến thắng, Chúng em là Thanh niên xung phong, Hát về anh…
 
Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 15 suất quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sĩ; trao 20 xe lăn cho các cá nhân và phân hội trên địa bàn tỉnh. 
 
Dịp này, nhiều cá nhân, tổ chức cũng đến và trao quà cho Chi hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ như: Tổng công ty TNHH xây dựng Việt Tiến (21 triệu đồng); Công ty TNHH Hiếu Hằng (5 triệu đồng); Công ty TNHH Thắng Giang và gia đình (5 triệu đồng đồng); Nhóm thiện nguyện Từ Tâm (25 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng). Ngoài ra, tổng số tiền quyên góp được từ các đại biểu, khán giả tham dự đêm nhạc là trên 10 triệu đồng.
Phạm Hà

tin liên quan

Phát động nhắn tin "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam"
Phát động nhắn tin "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam"

Từ ngày 9-12-2019 đến hết ngày 7-2-2020, những tấm lòng hảo tâm trên cả nước có thể nhắn tin ủng hộ cho chương trình với cú pháp: TET gửi 1409 (20.000 đồng/ tin nhắn).

Phụ nữ Bộ Công an đồng hành cùng phụ nữ biên cương
Phụ nữ Bộ Công an đồng hành cùng phụ nữ biên cương
(QBĐT) - Vừa qua, đoàn công tác do đồng chí đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có chuyến hành trình về xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực.
 
Chuyện mùa dịch
Chuyện mùa dịch
(QBĐT) - Bà A. than thở: Dịch sốt xuất huyết năm nay sao mà dai dẳng thế nhỉ? Thấy người cứ "thi nhau" vào viện mãi không dứt.