Báo hiếu

  • 09:11, 17/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Anh A. năm nay ngoài 40 tuổi. Dạo này, hễ trái gió trở trời là cơ thể anh mệt mỏi, chân tay bủn rủn nên phải ở nhà, không đi làm được.
Nhiều lúc anh trộm nghĩ: "Tuổi mới “ngoại tứ tuần” mà đã như thế này thì các bậc sinh thành sẽ ra sao?". Lúc trước, bố anh hay bảo anh lấy chai dầu nóng xoa bóp giúp ông, nhưng anh chỉ lấy chai dầu đưa cho bố rồi chạy đi chơi cùng chúng bạn. Bây giờ trải qua thì anh mới ân hận làm sao. May mà bố vẫn còn mẹ ở bên để có thể thay anh xoa bóp đỡ cơn đau nhức khi tiết trời thay đổi. Đúng là: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông!”.
 
Nhìn bố mình đang ngồi thư thái uống trà trên tấm phản giữa nhà, anh A. thầm nhủ sẽ chăm sóc bố mẹ đến nơi đến chốn, vì anh vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người là còn bậc song thân để mà báo hiếu...
 
Hiệp Vân
 

tin liên quan

Hơn 1.500 đại biểu dự Diễn đàn "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam"
Hơn 1.500 đại biểu dự Diễn đàn "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam"
Hơn 1.500 đại biểu các doanh nghiệp, tập đoàn lớn có sử dụng nhiều nhân lực, các chuyên gia về giáo dục… đã tham dự Diễn đàn "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam," lần đầu được tổ chức.
 
Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
Hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" năm 2019, sáng 17-11, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, với thông điệp "Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại".
Lan tỏa những giá trị nhân văn
Lan tỏa những giá trị nhân văn

(QBĐT) - Những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội đã có hàng trăm bài báo, hàng nghìn lượt chia sẻ về những hình ảnh, hành động đẹp, trở thành động lực và cảm hứng cho cộng đồng xã hội trong việc chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp.