(QBĐT) - Sinh ra đã không may mắn vì bị mù đôi mắt, nhưng vượt qua bóng tối, anh Trần Đức Tuấn, thôn 1, Xuân Sơn, xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch) đã cố gắng học tập, lao động, sản xuất để tự nuôi sống bản thân, tự tin vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Sinh ra trong gia đình có 4 anh em đều bị khiếm thị, cuộc sống của anh Trần Đức Tuấn gặp không không ít khó khăn. Nhưng không vì thế mà anh nản chí, ngược lại, anh luôn muốn tìm việc làm phù hợp để ổn định cuộc sống, không thành gánh nặng của gia đình. Năm 2005, thông qua Hội Người mù huyện Bố Trạch giới thiệu, anh Tuấn tham gia khóa đào tạo xoa bóp tẩm quất tại tỉnh và trở thành hội viên của Hội Người mù huyện Bố Trạch.
Với kinh nghiệm hơn 7 năm trong nghề, năm 2011, anh hùn vốn với một người bạn mở cơ sở xoa bóp tẩm quất lấy tên là Cơ sở tẩm quất Hội Người mù Bố Trạch tại thị trấn Hoàn Lão. Tay nghề vững nên cơ sở của anh rất đông khách, phần lớn là những người mắc các bệnh như: thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau dây thần kinh tọa, đau đầu, vai, gáy. Trung bình mỗi tháng, cơ sở có 600-700 khách với nhiều độ tuổi khác nhau, từ 30 tuổi đến hơn 60 tuổi.
Nhờ lượng khách hàng đều đặn, cơ sở của anh Tuấn đã tạo việc làm cho 7 người khiếm thị khác với mức lương 2,5 đến 3 triệu đồng/người/tháng. Anh Tuấn chia sẻ: “Là một người khiếm thị, tôi hiểu được nỗi đau cũng như khó khăn mà người khiếm thị gặp phải. Không chỉ khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm mà họ còn ngại giao tiếp với xã hội. Cơ sở tẩm quất của tôi không chỉ tạo việc làm cho những người khiếm thị, mà còn là nơi gặp gỡ của những cùng cảnh ngộ để chia sẻ, quan tâm đến nhau”.
Anh Hồ Đức Đức, sinh năm 1993, ở xã Nhân Trạch, một trong những lao động tại cơ sở cho biết: "Vì bị khiếm thị bẩm sinh nên tôi không tìm được công việc phù hợp. Đến năm 2015, tôi học nghề xoa bóp, bấm huyệt và được nhận vào cơ sở làm. Tôi thấy nghề tẩm quất phù hợp với sức khỏe, khả năng của mình. Mỗi ngày được làm việc, tôi rất vui vì được trò chuyện với mọi người lại có thu nhập ổn định, không sống phụ thuộc vào gia đình".
![]() |
Theo anh Tuấn, để mưu sinh, kiếm ra đồng tiền bằng nghề tẩm quất đối với người khiếm thị không phải là dễ, bởi tẩm quất là một công việc khó, đòi hỏi sự quyết tâm và lòng nhiệt tình, tâm huyết nên những ai có đam mê mới có thể làm được. Nếu người không có sức khỏe, đôi tay không khéo léo, nhạy cảm để sờ, nắn các huyệt thì khó mà làm được công việc này. Và để làm được nghề phải qua 3 tháng đào tạo tẩm quất, bấm huyệt cơ bản. Ngoài ra, trong quá trình làm việc phải thường xuyên học để nâng cao tay nghề.
Không chỉ có tay nghề giỏi, với cương vị Phó Chủ tịch Hội Người mù huyện Bố Trạch, anh Trần Đức Tuấn còn là một người rất năng nổ, nhiệt tình trong công việc. Anh dành nhiều thời gian để động viên, giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh, tạo niềm tin để họ vươn lên hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội. Bởi vậy, hội viên rất quý mến và dành cho anh những tình cảm thân tình.
Ông Thới Công Nghiễm, Chủ tịch Hội Người mù huyện Bố Trạch cho biết: "Là cán bộ chủ chốt của một tổ chức hội đặc thù, những năm qua, anh Trần Đức Tuấn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong định hướng xây dựng và phát triển tổ chức hội cũng như công tác chăm lo đời sống, tạo việc làm cho người mù và hội viên.
Phạm Hà