Trao yêu thương... giữ ấm tình người

  • 08:08, 25/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhẹ nhàng đến với bệnh nhân nghèo (BNN) đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (BVĐKKV BQB), những tấm lòng thảo thơm đã gieo những hạt giống tâm, đức vào giữa cuộc đời. Và cứ thế, cứ thế lan tỏa theo quy luật “hữu xạ tự nhiên hương” như những ca từ cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn từng viết: “Sống trên đời sống… cần có một tấm lòng!”
 
Hữu xạ tự nhiên hương
 
Vào một buổi sáng thứ ba bình thường, tại BVĐKKV BQB, định kỳ Hội thiện nguyện T.X Ba Đồn tổ chức phát cháo miễn phí cho BNN. Nhưng buổi phát cháo lần này có cảm giác nhẹ nhàng hơn, người phát cháo cố gắng tránh tiếng va chạm của dụng cụ, người nhận khẽ khàng, nâng niu từng bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút. Tất cả đang trân quý đến tấm lòng của người phát cháo-cô bé bệnh nhân đang chạy thận tại đơn nguyên thận nhân tạo, BVĐKKV BQB đã mấy năm nay. Cô bé có cái tên thật đẹp-Hy Vọng, 24 tuổi đời.
 
Nhà báo Phạm Phú Thép, phóng viên thường trú Báo Văn hóa tại Quảng Bình, người sáng lập ra Nhóm thiện nguyện T.X Ba Đồn, hạt nhân nồi cháo cho BNN tại BVĐKKV BQB kể: “Hôm trước, Hy Vọng tìm đến mình. Cô bé bảo rằng cuộc đời em sống được là nhờ sự cưu mang, giúp đỡ của cộng đồng. Những ngày điều trị trong bệnh viện, quanh em còn nhiều, thật nhiều cảnh đời bất hạnh hơn mình. Vậy nên, Hy Vọng xin phép cho em góp tiền nấu một nồi cháo, xem đây là tâm nguyện, niềm vui nho nhỏ của em… mong mọi người đừng từ chối. Lỡ một ngày em có mệnh hệ gì thì hạnh phúc còn lại với cuộc đời là niềm hy vọng, như chính tên em neo ở giữa cuộc đời”.
 
Tâm nguyện Hy Vọng, ai nỡ từ chối cho được, vậy nên, Nhóm thiện nguyện T.X Ba Đồn bố trí cho Hy Vọng tham gia nấu và phát cháo. Hy Vọng đứng đó, bên nồi cháo yêu thương nghi ngút khói, gương mặt bé nhỏ của em bừng sáng lên, thánh thiện. Rất nhiều người đã khóc, kể cả người cho lẫn người nhận. “Con người luôn làm việc tốt cho nhau và luôn nghĩ tốt về nhau thì hạnh phúc luôn ngập tràn”-Hy Vọng giấu đi nụ cười lấp lánh bảo với chúng tôi như vậy. 
Qua hai lần tổ chức, chương trình giao lưu văn nghệ “Ấm lòng người bệnh” tạo được sự lan tỏa rộng khắp, huy động cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ BNN.
Qua hai lần tổ chức, chương trình giao lưu văn nghệ “Ấm lòng người bệnh” tạo được sự lan tỏa rộng khắp, huy động cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ BNN.
Nồi cháo cho BNN tại BVĐKKV BQB hình thành từ năm 2016, thời điểm đó, đơn vị hỗ trợ là Hội CTĐ T.X Ba Đồn và CLB Giọt Hồng, tổ chức phát cháo vào các sáng thứ 5 hàng tuần. Từ tháng 9-2018, Hội thiện nguyện T.X Ba Đồn thành lập, nồi cháo chuyển giao cho hội đảm nhận, số lượng tăng lên 3 buổi/tuần vào các sáng thứ 2, thứ 3 và thứ 6, trong đó vào thứ 2 “trách nhiệm” phân công cho nhóm y bác sỹ công tác tại BVĐKKV BQB, hai buổi cháo còn lại luân phiên, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm “xung phong” đăng ký tham gia. Bình quân mỗi nồi cháo trị giá trên 1 triệu đồng, từ150 đến 200 suất.
 
Bác sỹ Nguyễn Viết Thái, Giám đốc BVĐKKV BQB tự hào: “Chưa bao giờ phong trào thiện nguyện có sức lan tỏa lớn như nồi cháo BNN tại bệnh viện, mà chắc chỉ có Hội thiện nguyện T.X Ba Đồn làm được. Với vai trò kết nối, sẻ chia, Hội thiện nguyện T.X Ba Đồn truyền đi một cảm hứng rất nhân văn mà kế tiếp sẽ có rất nhiều người thắp lửa như cô bé Hy Vọng, nhà thơ Đỗ Thành Đồng, bác sỹ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc sở Y tế và các ban, ngành, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại TX. Ba Đồn… Thậm chí, sức lan tỏa đã vượt tầm ra phạm vi cả nước”.
 
“Ấm lòng người bệnh”
 
Khởi đầu là ý tưởng của nhà báo Phạm Phú Thép. Những người góp sức để ý tưởng tổ chức một chương trình giao lưu văn nghệ gây quỹ mang tên “Ấm lòng người bệnh” giúp BNN tại BVĐKKV BQB thành hiện thực là chị Nguyễn Thị Ngân, nguyên Giám đốc Bệnh viện BVĐKKV BQB và bà Chu Thu Hằng, Tổng Biên tập Báo Văn hóa.
 
Tháng 7-2017, Quỹ "Bữa ăn vì BNN” BVĐKKV BQB thành lập, nguồn quỹ xây dựng từ đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động công tác tại bệnh viện. Ban đầu, mức hỗ trợ BNN bữa ăn 20 nghìn đồng/ngày. Quỹ "Bữa ăn vì BNN” thực sự trở thành điểm tựa cả về vật chất lẫn tình thần cho người bệnh nghèo, người già cả không nơi nương tựa, thân nhân của BNN đang điều trị tại bệnh viện. Sau 3 năm triển khai, Quỹ "Bữa ăn vì BNN” giúp đỡ trên 45 nghìn suất ăn miễn phí cho BNN, trị giá hơn 850 triệu đồng.
 
Để duy trì nguồn Quỹ "Bữa ăn vì BNN”, tháng 8-2017, chương trình giao lưu văn nghệ “Ấm lòng người bệnh” lần thứ nhất khởi động và thành công ngoài mong đợi. Tổng kinh phí được ủng hộ 360 triệu đồng. Tháng 9-2018, chương trình giao lưu văn nghệ “Ấm lòng người bệnh” lần thứ II gặt hái rất nhiều “quả ngọt”, với số tiền 440 triệu đồng. Từ số tiền quyên góp được, ngay từ năm 2017, BVĐKKV BQB nâng mức hỗ trợ suất ăn cho BNN lên mức 2 bữa ăn/ngày, trị giá 40 nghìn đồng.
 
“Nhưng vượt lên trên hết, chương trình đã giúp BNN xích lại gần hơn với cộng đồng, không còn tự ti, mặc cảm vì ốm đau, bệnh tật; huy động rất nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước chung tay vì BNN. Đây chính là động lực cần thiết để duy trì tính bền vững của chương trình, không phải thêm lần thứ III mà nhiều hơn thế nữa!”- nhà báo Phạm Phú Thép tâm sự.
 
Bác sỹ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc sở Y tế chia sẻ: “Tôi thật sự cảm động khi biết tin Báo Văn Hóa phối hợp với BVĐKKV BQB tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Ấm lòng người bệnh” lần thứ III. Thay mặt lãnh đạo Sở Y tế, tôi xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Thị Ngân, nguyên Giám đốc BVĐKKV BQB, người sáng lập ra Quỹ "Bữa ăn vì BNN” và chương trình giao lưu văn nghệ “Ấm lòng người bệnh”. Cảm ơn Báo Văn hóa, BVĐKKV BQB cùng Ban tổ chức, các nghệ sỹ, ca sỹ, diễn viên, Hội Bảo trợ BNN, các nhà hảo tâm… đã quan tâm đến chương trình này, giúp cho BNN có thêm điều kiện giảm thiểu những khó khăn, nỗi đau bệnh tật để điều trị, nâng cao sức khỏe.”
 Theo thông tin từ Ban tổ chức, tham gia chương trình giao lưu văn nghệ “Ấm lòng người bệnh” lần thứ III- năm 2019, ngoài những nghệ sỹ, ca sỹ góp mặt ở hai chương trình lần trước còn có thêm các gương mặt mới. Đặc biệt, nam diễn viên hài, người dẫn chương trình Hiếu Hiền đến từ TP. Hồ Chí Minh đã nhận lời góp mặt cùng chương trình.
Hồ An

tin liên quan

Diễn biến thời tiết cả nước trong những ngày tới sẽ ra sao?
Diễn biến thời tiết cả nước trong những ngày tới sẽ ra sao?
Trong những ngày tới, ngày nắng chiều tối và đêm có mưa là thời tiết chủ đạo của 3 miền, trên biển có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới.
 
"Chắp cánh ước mơ" cho học sinh xã Lâm Hóa
"Chắp cánh ước mơ" cho học sinh xã Lâm Hóa

(QBĐT) - Ngày 24-8, nhóm cán bộ thuộc Tổng cục Thuế  phối hợp với Chi đoàn Cục Thuế tỉnh, chính quyền xã Lâm Hóa (Tuyên Hóa) đã tổ chức chương trình thiện nguyện "Chắp cánh ước mơ" hỗ trợ các em học sinh Trường PTDT bán trú TH & THCS Lâm Hóa đến trường nhân dịp năm học mới 2019-2020.

Đồng hành vì mục tiêu an sinh xã hội bền vững
Đồng hành vì mục tiêu an sinh xã hội bền vững

(QBĐT) - Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Quảng Bình luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.