Nét đau tuyệt đẹp của anh cơ động để CĐV nhí co giật cắn nghiến tay mình

  • 08:08, 05/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Một CĐV nhí của CLB Nam Định co giật, nuốt lưỡi tại SVĐ Thiên Trường giữa trận đấu Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai chiều 4-8. Hai anh chiến sĩ cơ động cấp cứu trong yêu thương và vẻ nhăn mặt vì đau đớn của một anh đã "rúng động" dân mạng.
Ảnh: ANH NGUYỄN
Ảnh: ANH NGUYỄN
Khoảng phút 70 của trận đấu giữa Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chiều 4-8, khán đài B sân Thiên Trường có một phen náo loạn khi phát hiện một cậu bé chừng 4 - 5 tuổi co giật, ngất xỉu, có dấu hiệu nuốt lưỡi.
 
Ngay lập tức, một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy bế cậu bé xuống sát đường piste và chuyển cho lực lượng cảnh sát cơ động túc trực phía dưới.
 
Trong giây phút nguy kịch, một chiến sĩ cảnh sát cơ động đã kịp thời lấy ngón tay đưa vào miệng cậu bé để tránh tình trạng nuốt lưỡi.
 
Chiến sĩ cảnh sát này lộ rõ gương mặt đau đớn do cậu bé cắn chặt miệng.
 
Theo ghi nhận, CĐV nhí này có mặt trên khán đài B nhưng chưa rõ nguyên nhân tại sao bị ngất xỉu.
 
Do khán đài nêm chặt người, người hâm mộ có mặt ở trên khán đài chỉ còn cách đưa cậu bé xuống sân để lực lượng chức năng hỗ trợ.
 
Sau khi được các bác sĩ có mặt tại sân cấp cứu, cậu bé đã hồi tỉnh nhưng vẫn được chuyển đến bệnh viện cùng bố mẹ để được kiểm tra kỹ càng hơn.
 
Một trong hai chiến sĩ cảnh sát cơ động có hành động sơ cứu kịp thời mang tên Trần Đức Giảng, là đại đội trưởng đội cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại SVĐ Thiên Trường chiều 4-8.
 
Hành động của anh được người dân có mặt tại sân và cộng đồng mạng ghi nhận, gửi lời cảm ơn.
 
SVĐ Thiên Trường chiều 4-8 thu hút khoảng 25.000 khán giả đến sân theo dõi trận đấu giữa Nam Định và HAGL.
 
Thậm chí, nhiều người không có chỗ ngồi, phải đứng xem trong suốt trận đấu. Nam Định hoà HAGL 2-2 sau một trận đấu kịch tính đến phút cuối cùng.
Cháu bé bị ngất xỉu được hai cảnh sát cơ động đưa xuống sân để cấp cứu - Ảnh: ANH NGUYỄN
Cháu bé bị ngất xỉu được hai cảnh sát cơ động đưa xuống sân để cấp cứu - Ảnh: ANH NGUYỄN
 Nét đau tuyệt đẹp của anh cơ động để CĐV nhí co giật cắn nghiến tay mình - Ảnh 3. Ảnh: ANH NGUYỄN
Nét đau tuyệt đẹp của anh cơ động để CĐV nhí co giật cắn nghiến tay mình - Ảnh 3. Ảnh: ANH NGUYỄN
Theo HỮU TẤN (Tuổi trẻ)

tin liên quan

Hiệu quả từ những mô hình tự quản
Hiệu quả từ những mô hình tự quản

(QBĐT) - Những năm gần đây, các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư đã mang lại hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư xuất phát từ thực tiễn, do người dân tự nguyện tham gia nên có ý nghĩa vô cùng thiết thực, đã và đang được duy trì bền vững và nhân rộng trong toàn tỉnh.

UBND xã Phù Hóa đã trả xong tiền nợ cho các hộ chính sách
UBND xã Phù Hóa đã trả xong tiền nợ cho các hộ chính sách

(QBĐT) - Ngày 5-8, ông Trần Thanh Tâm, Chủ tịch UBND xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch cho biết: "Đến thời điểm này, UBND xã Phù Hóa đã thực hiện xong việc trả nợ tiền tu sửa lại nhà ở cho 33 hộ gia đình chính sách trên địa bàn. Số tiền dùng để trả nợ này được lấy từ nguồn ngân sách của huyện Quảng Trạch cho ứng tạm. Sắp tới, UBND huyện Quảng Trạch sẽ tổ chức buổi làm việc với UBND xã Phù Hóa để "giải quyết" về khoản kinh phí kể trên..."

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

(QBĐT) - Khi thức dậy và đi ra mở cổng, anh Hoàng Văn Th. trú ở xã Quảng Hòa (TX. Ba Đồn), phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn được quấn bằng tã, mặt bé bị sưng tấy vì kiến cắn.