Nói dối...

  • 10:06, 02/06/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đi làm về, anh P. vừa mới dắt xe vào ngõ thì bỗng chuông điện thoại reo, anh đưa máy lên:
 
- Alô! Nhậu hả? Chỗ nào? OK được, được...
 
Hóa ra là một cuộc gọi nhậu sau buổi tan tầm. Anh P. quay xe lại định đi thì chị K. vợ anh đến bên lên tiếng:
 

- Đã về nhà rồi còn định đi đâu nữa thế?

- À có người bạn lâu ngày không gặp bây giờ mới nhậu, anh phải đi đây.

 Chị K. bỉu môi:

- Anh thì ngày nào cũng nhậu và đều có lý do này nọ hết. Anh có biết hiện nay uống vào đi xe là bị phạt hết bao nhiêu tiền không? Đã bị phạt và thu xe một lần rồi mà cũng không chừa. Thôi bây giờ anh gọi điện lại, bảo không đi được bởi lý do này nọ thì họ cũng thông cảm cho, có sao đâu.

Anh P. đành lấy máy gọi lại cho người bạn bảo là có bố đến chơi không đi được.Thế rồi anh vừa dắt xe vào nhà vừa lẩm bẩm: Làm gì cũng được chứ nói dối với bạn bè thì cảm thấy áy náy lắm.

Chị K. nhẹ nhàng bảo:

- Đôi khi phải nói dối để bảo đảm sức khỏe, an toàn bản thân và hạnh phúc gia đình thì vẫn tốt chứ sao.

Hiệp Vân

tin liên quan

Những tấm gương "sống xanh"
Những tấm gương "sống xanh"

(QBĐT) - Thuận Đức được xem là xã "vùng sâu vùng xa" của thành phố Đồng Hới với nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Giao lưu "Mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6"
Giao lưu "Mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6"
(QBĐT) - Tối 31-5, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tổ chức chương trình giao lưu "Mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6" cho 40 cháu là trẻ mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.
Nhà Thiếu nhi tỉnh khai mạc hoạt động hè 2019
Nhà Thiếu nhi tỉnh khai mạc hoạt động hè 2019

(QBĐT) - Tối 1-6, Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức khai mạc các hoạt động hè năm 2019.