(QBĐT) - Quan tâm, chăm lo đến đời sống của các giáo viên, nhất là giáo viên vùng xa, vùng có hoàn cảnh khó khăn là chính sách của LĐLĐ tỉnh trong những năm qua. Với chính sách này, nhiều nhà công vụ cho giáo viên được xây mới và sửa chữa, giúp đội ngũ giáo viên ổn định nơi ăn chốn ở để yên tâm bám lớp, bám trường.
10 năm sống cảnh ở nhờ
Có thâm niên dạy ở Trường tiểu học Quảng Minh A, xã Quảng Minh (TX. Ba Đồn) đã 10 năm nay, tuy nhiên, với thầy giáo Đinh Trung Kiên, người Minh Hóa, trở ngại lớn nhất không phải là công tác giảng dạy mà là nơi ăn chốn ở.
Thầy Kiên chia sẻ: Công tác cách nhà 120 cây số, nếu phải đi về trong ngày thì rất vất vả, nhưng nếu ở lại thì trường không có nhà công vụ cho giáo viên. Chính vì vậy, 10 năm nay, thầy phải chật vật tìm chỗ thuê trọ. Quảng Minh là xã còn khó khăn nên việc tìm chỗ trọ không dễ dàng. 10 năm giảng dạy ở đây, thầy Kiên phải thay đổi chỗ ở không biết bao nhiêu lần.
Quảng Minh là xã nằm cách xa trung tâm TX. Ba Đồn, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Xã có 3 điểm trường là Trường THCS Quảng Minh, Trường tiểu học Quảng Minh A, Trường mầm non Quảng Minh đều chưa có nhà công vụ cho giáo viên.
Trong khi đó, đây là những trường có số lượng giáo viên từ các địa phương khác đến công tác khá đông. Chính vì vậy, những giáo viên ở xa có nhu cầu ở nội trú đều phải vất vả tìm chỗ ở sinh hoạt.
![]() |
Cô Nguyễn Thị Huyền, ở Đồng Hới ra công tác tại Trường THCS Quảng Minh cũng 10 năm nay. Cô tâm sự: “10 năm nay, tôi đã quen với cảnh thuê nhà dân để ở. Chồng công tác ở xa nên tôi phải đưa 2 con nhỏ ra ở cùng để tiện chăm sóc và cho đi học luôn ở đây. Chỉ mỗi dịp lễ, Tết, tôi mới đưa con vào thăm nhà. Cuộc sống vất vả phải nuôi 2 con nhỏ ăn học cộng thêm tiền thuê nhà hàng tháng nên tôi mong muốn có nhà công vụ để tiện sinh hoạt”.
Chuyện thiếu nhà công vụ không chỉ xảy ra ở Quảng Minh, nhiều điểm trường ở các địa phương khác, các giáo viên cũng phải chật vật tìm nhà trọ để sinh hoạt. Cô Đặng Thị Hằng, xã Quảng Hưng (Quảng Trạch) hiện đang giảng dạy ở Trường THCS số 2 Quảng Châu (Quảng Trạch) cho hay, do nhà ở xa nên cô phải ở nhờ nhà một người dân cùng với 2 đứa con nhỏ. Được biết, mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng năm học vừa qua, cô Đặng Thị Hằng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
Cô Trần Thị Thúy, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS số 2 Quảng Châu cho hay: Do nhà công vụ của trường đã xuống cấp nên nhiều giáo viên phải đi tìm nhà dân để thuê trọ. Không có nhà bếp, những giáo viên ở lại buổi trưa phải đi ăn quán và xếp ghế lại để nghỉ ngơi.
Niềm vui trước thềm năm học mới
Tin vui đối với những giáo viên công tác ở các điểm trường xã Quảng Minh là năm học 2019-2020, nhà công vụ cho các giáo viên trong xã đã được khánh thành và bàn giao. Thầy giáo Trần Võ Tứ, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Quảng Minh cho hay: Sau khi bàn giao nhà công vụ cho giáo viên, trường đã ưu tiên bố trí cho các trường hợp có nhà ở xa đến ở. Nhà công vụ cho giáo viên xã Quảng Minh được đưa vào sử dụng là niềm vui lớn đối với nhiều giáo viên ở đây.
Ông Trần Xuân Lợi, Chủ tịch LĐLĐ TX. Ba Đồn cho biết: Xã Quảng Minh hiện có khoảng 15 giáo viên từ các huyện khác đến và có nhu cầu về nhà công vụ. Trước những khó khăn mà các giáo viên đang công tác tại các điểm trường xã Quảng Minh gặp phải, LĐLĐ tỉnh cùng UBND TX. Ba Đồn đã hỗ trợ 1 tỷ đồng xây nhà công vụ cho các giáo viên ở đây.
Nhà công vụ có quy mô 4 phòng ở kiên cố, 3 phòng vệ sinh và 1 phòng tắm. Mặc dù số phòng còn chưa nhiều nhưng trước mắt các trường sẽ ưu tiên bố trí những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và ở xa để họ tiện sinh hoạt và công tác.
Đối với các giáo viên Trường THCS số 2 Quảng Châu, vừa qua, LĐLĐ tỉnh cũng đã hỗ trợ 100 triệu đồng để sửa chữa lại nhà công vụ cho giáo viên. Cô Trần Thị Thúy, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS số 2 Quảng Châu vui mừng chia sẻ: Công trình được khởi công tu sửa vào đầu tháng 5, dự kiến cuối tháng 6 này sẽ bàn giao và đưa vào sử dụng. Trước đây, khu nội trú này có 6 phòng nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng.
Được xây dựng cách đây đã 15 năm nên hệ thống cửa đã xập xệ, nền nhà bị bong tróc, mùa mưa thì dột nát. Trường có nhiều giáo viên đến từ tỉnh Hà Tĩnh, huyện Tuyên Hóa nhưng do nhà công vụ xuống cấp nên buộc các giáo viên phải ở nhờ các nhà dân.
Năm học mới này, các giáo viên ở xa sẽ không còn cảnh ở nhờ hay phải ăn uống các hàng quán không bảo đảm vệ sinh vì nhà công vụ ngoài tu sửa còn xây thêm nhà ăn cho giáo viên.
Hy vọng, với sự quan tâm kịp thời của chính quyền địa phương và Công đoàn tỉnh, những ngôi nhà công vụ khang trang, sạch đẹp này sẽ là niềm động viên, khích lệ lớn giúp các giáo viên vùng xa yên tâm công tác.
Đ.Nguyệt