Hai du khách được trả lại tài sản để quên

  • 08:04, 08/04/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 7-4, ông Lê Thanh Lợi, Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết, vừa qua, có hai du khách để quên tài sản khi đến tham quan tại khu du lịch.Cả hai du khách sau đó đã được cán bộ, nhân viên đơn vị tìm và trả lại toàn bộ tài sản để quên.

Chị Bùi Thị Xuân trao trả tài sản cho du khách Trần Mỹ Hạnh đến từ Thừa Thiên Huế.
Chị Bùi Thị Xuân trao trả tài sản cho du khách Trần Mỹ Hạnh đến từ Thừa Thiên-Huế.

Theo đó, vào chiều cùng ngày, chị Đoàn Ngọc Giang, một du khách đến từ An Giang đã để quên chiếc ví có hơn 3 triệu đồng trên thuyền chở khách vào động Phong Nha. Sau khi trở ra, chị Nguyễn Thị Kiều, chủ thuyền số 202 đã phát hiện ra chiếc ví và sau đó phối hợp cùng Ban quản lý bến thuyền tìm ra chủ tài sản để trả lại.

Trước đó, ngày 6-4, trên thuyền chở khách vào động Phong Nha, du khách Trần Mỹ Hạnh đến từ Thừa Thiên-Huế cũng đã để quên một chiếc ví trong đó có hơn 2 triệu đồng và 1.300 nhân dân tệ. Ngay sau khi phát hiện tài sản du khách để quên, chị Bùi Thị Xuân, chủ thuyền số 249 thuộc đội thuyền du lịch Phong Nha đã cùng Ban quản lý bến tìm được chủ tài sản để trả lại.

L.C

  

          

tin liên quan

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019
Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019

(QBĐT) - Căn cứ Bộ luật Lao động về thời gian nghỉ các ngày lễ lớn trong năm, ngày 5-4, UBND tỉnh đã có thông báo thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019.

Cần nghiêm cấm ô tô vào trường đưa đón học sinh
Cần nghiêm cấm ô tô vào trường đưa đón học sinh

(QBĐT) - Sau một số vụ tai nạn thương tâm do ô tô gây ra trong khuôn viên trường học, đặc biệt có trường hợp khiến học sinh tử vong, Bộ Giáo dục-Đào tạo đã có quy định nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở giáo dục trong toàn quốc. Thế nhưng, tình trạng này vẫn diễn ra tại các trường học trên địa bàn tỉnh…

Đau đáu... nguồn cội
Đau đáu... nguồn cội

(QBĐT) - Gặt hái thành công sau những khó khăn, càng thấu trải nhiều, chị lại càng đau đáu muốn làm gì đó cho nơi "chôn nhau cắt rốn". Người phụ nữ bản lĩnh ấy đã, đang và luôn nỗ lực để thực hiện những mong muốn, dự định ấp ủ cho quê hương.