Đèn vàng… cứ vượt!?

  • 04:04, 14/04/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Anh P. đèo anh A. trên xe mô tô đi xuống phố. Đang đi bỗng nhiên anh P. rồ máy cho xe vượt lên. Anh A. giật bắn người, suýt ngã. Hoảng hốt, anh A. nói với anh P.:

 - Đang chạy sao lại tăng tốc một cách đột ngột vậy? May mà tôi chưa ngã ra đường, nguy hiểm quá!

Anh P. cho xe chạy chậm lại vừa cười vừa nói:
 
- Thấy đèn vàng nhấp nháy tôi tăng tốc, vượt lên không thì dừng lại đèn đỏ mệt lắm.
 
- Anh nói vậy là không được. Khi thiết kế đèn tín hiệu giao thông, người ta đã tính đến chuyện "dự lệnh, động lệnh" hẳn hoi, như đèn vàng nhấp sáng là người tham giao thông chuẩn bị dừng lại khi đèn đỏ bật sáng. Thế mà anh và nhiều người khác nữa cứ thấy đèn vàng là gắng vượt.
 
Ý thức tham gia giao thông như thế là không được. Anh không nghe người ta nói "nhanh một giây, chậm cả đời" đó sao?!
 
Hiệp Vân

tin liên quan

Người với người sống để yêu nhau!
Người với người sống để yêu nhau!

(QBĐT) - Nguyễn Văn Quân, cậu em tật nguyền làm Chủ nhiệm câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật (CLB TNKT) TP. Đồng Hới nhiệt tình mời tôi "dự khán" buổi tập văn nghệ của các thành viên trong CLB. Lời ca dù chưa hay nhưng vẫn đủ chuyển tải một thông điệp cực kỳ đơn giản: "Người với người sống để yêu nhau".

Phát động hưởng ứng chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"
Phát động hưởng ứng chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"

(QBĐT) - Chiều 12-4, Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng thực hiện chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em". 

Bố Trạch: Chi 1,8 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề
Bố Trạch: Chi 1,8 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề

(QBĐT) - Thời gian qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Bố Trạch tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo sát với thực tế nên đã đạt được kết quả tích cực.