Đau đáu... nguồn cội

  • 05:04, 07/04/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Gặt hái thành công sau những khó khăn, càng thấu trải nhiều, chị lại càng đau đáu muốn làm gì đó cho nơi "chôn nhau cắt rốn". Người phụ nữ bản lĩnh ấy đã, đang và luôn nỗ lực để thực hiện những mong muốn, dự định ấp ủ cho quê hương. Người chúng tôi đang nói đến là chị Trần Bảo Linh (sinh năm 1982, quê ở thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, lớn lên tại Hà Nội), Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu và Nam vương doanh nhân người Việt thế giới 2018, Tổng giám đốc Công ty CP thương mại và truyền thông Evacom Việt Nam.
 
Thất bại là vốn
 
Tốt nghiệp đại học loại ưu, Trần Bảo Linh được giữ lại trường làm giảng viên, sau đó chuyển sang làm biên tập viên, MC cho Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vậy mà Bảo Linh đã từ bỏ những công việc đáng mơ ước đó, chuyển sang làm kinh doanh, bắt đầu bằng việc bán ngôi nhà đang ở để đầu tư. Lần ấy, Linh thất bại, nhưng chị không từ bỏ, tiếp tục học hỏi, dấn thân.
 
Chị tâm sự: “Dường như trong tôi có sức mạnh, ý chí của con gái Quảng Bình-dám nghĩ, dám làm, rất quyết liệt, không cho phép mình gục ngã trước bất cứ hoàn cảnh nào”. Chị vừa tích lũy kiến thức bằng việc lấy 2 bằng thạc sỹ (trong đó có bằng MBA-bằng thạc sỹ về quản trị kinh doanh của một trường danh tiếng lọt top 100 thế giới tại UK) , vừa đầu quân cho các công ty để học hỏi kinh nghiệm.
Giúp đỡ, chia sẻ với người nghèo, học sinh vùng khó khăn là mong muốn của Linh.
Giúp đỡ, chia sẻ với người nghèo, học sinh vùng khó khăn là mong muốn của Linh.

Hiện tại, chị đã là một nữ doanh nhân thành đạt, tài sắc, tiêu biểu cho thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam thời hội nhập. Trần Bảo Linh hiện là Tổng giám đốc Công ty CP thương mại và truyền thông Evacom Việt Nam, với 3 chi nhánh ở Singapore, Dubai và Qatar, chuyên xuất khẩu hàng may mặc từ Việt Nam ra các nước trên thế giới. 

Trân quý hơn, ở Linh có tấm lòng hướng về cộng đồng, về những người yếu thế trong xã hội. Bận rộn với công việc kinh doanh, chị vẫn dành thời gian để làm cố vấn kinh tế cấp cao của tổ chức Hành trình kết nối yêu thương, đem hết sức mình để góp phần giúp đỡ, chia sẻ với những người kém may mắn, người nghèo khắp mọi miền của Tổ quốc.
 
Việc tham gia cuộc thi Hoa hậu và Nam vương doanh nhân người việt thế giới 2018 tại Nhật Bản ngoài mong muốn khẳng định bản thân, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, chị còn có cơ hội được hoạt động nhiều hơn công tác thiện nguyện. Vinh dự đạt danh hiệu Á hậu 1, chị lại hết mình trong các chuyến đi đến với những người cần giúp đỡ.
 
Cây có cội, nước có nguồn…
 
Nói giọng Hà Nội ngọt lịm, nhưng đi đâu, làm gì, Trần Bảo Linh cũng khoe mình là người Quảng Bình. Và Quảng Bình luôn là điểm đến ưu tiên trong các chuyến thiện nguyện của Linh. Linh kể: “Tết Kỷ Hợi 2019 vừa rồi, tôi theo đoàn thiện nguyện về trao quà cho bà con ở 5 huyện của tỉnh Quảng Bình.
 
Tại Trường tiểu học Long Sơn, xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), vì lý do bất khả kháng, đoàn lên muộn 2 tiếng đồng hồ. Khi lên đến nơi, trời thì lạnh, thấy các học sinh đi chân đất, các mệ thì phải đi bộ 2 cây số, ngồi đợi đoàn, thực sự tôi đã khóc. Khi ban tổ chức giới thiệu tôi là người Quảng Bình, các mệ tới ôm tôi, hỏi han đủ chuyện. Giây phút đó, tôi cảm nhận rõ sợi dây kết nối với quê hương, rằng tôi thực sự là đứa con bé bỏng của vùng đất này”.
 
Ý nghĩ muốn làm gì đó cho quê hương luôn thôi thúc Linh và chị chọn du lịch để thực hiện mong muốn ấy. Quảng Bình là viên “kim cương xanh”, nhưng để bạn bè trong nước, quốc tế đến và ở lại lâu hơn với Quảng Bình, vẫn cần nhiều thứ, đặc biệt là những ý tưởng hay, độc đáo. Ý tưởng tổ chức cuộc thi tìm kiếm người đẹp du lịch Quảng Bình lần thứ nhất năm 2019 được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cũng như tỉnh Quảng Bình đánh giá cao.
 
Thực tế, việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp để thu hút du khách, quảng bá nét đẹp văn hóa, truyền thống, mảnh đất và con người của quê hương, đất nước thời gian qua đã có hiệu ứng tích cực, phù hợp với xu thế hiện đại.

Trong cuộc họp báo về cuộc thi vừa được tổ chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng nhấn mạnh: “Cuộc thi kỳ vọng tìm kiếm được gương mặt đại sứ du lịch cho tỉnh nhà, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Quảng Bình, đồng thời thu hút đầu tư để phát triển du lịch”.

Vượt qua nhiều đối thủ, Trần Bảo Linh xuất sắc đạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu và Nam vương doanh nhân người Việt thế giới 2018.
Vượt qua nhiều đối thủ, Trần Bảo Linh xuất sắc đạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu và Nam vương doanh nhân người Việt thế giới 2018.

Những ngày này, với vai trò là Trưởng ban tổ chức cuộc thi người đẹp du lịch Quảng Bình lần thứ nhất năm 2019, Linh đang tất bật cho công tác tổ chức, chuẩn bị để cuộc thi diễn ra vào tháng 6-2019.

Mong muốn của Linh bây giờ là làm sao để cuộc thi thành công, làm tiền đề cho các chương trình tìm kiếm người đẹp du lịch tại các tỉnh phát triển về du lịch, sau đó sẽ thành lập câu lạc bộ "Người đẹp du lịch Việt Nam”.

Từng tu nghiệp ở Singapore, được đi nhiều nơi trên thế giới, Trần Bảo Linh nhận thấy rằng, Quảng Bình có tiềm năng rất lớn về du lịch. Tuy vậy, bạn bè quốc tế đa phần chỉ biết Quảng Bình với nhiều hang động, đặc biệt là Sơn Đoòng. Linh đã mời các nhà đầu tư từ Úc, Áo, Hồng Kông, Trung Quốc, Mỹ… tham gia sự kiện tìm kiếm người đẹp du lịch Quảng Bình.
 
Nhân cơ hội này, chị muốn để các nhà đầu tư trải nghiệm, tìm hiểu và có lựa chọn đầu tư cho Quảng Bình. Nhâm nhi ly cà phê, Linh trải lòng: “Chỉ cần ngồi ngắm nhìn dòng sông Nhật Lệ thơ mộng như thế này cũng đủ để mình xốn xang. Và tôi muốn thật nhiều người cảm nhận được vẻ đẹp này”.
 
Nhìn cách Linh đắm mình trong tình yêu, lòng tự hào dành cho quê hương, tôi đoán trong con người đầy bản lĩnh này ắt còn nhiều dự định khác dành cho Quảng Bình. Hỏi thì chị gật ngay, chắc chắn rồi, khá nhiều đấy và không hề viễn vông đâu, chỉ ngay sau khi cuộc thi kết thúc thôi. Nhưng Linh xin phép được giữ bí mật đến lúc ấy.
 
Phương Thảo
(Đài PT-TH Quảng Bình)

tin liên quan

Xin đừng "quay lưng"!
Xin đừng "quay lưng"!

(QBĐT) - Sau khi rộ lên thông tin về dịch tả lợn châu Phi, cả làng ông T. hầu như chẳng ai dám động đến thịt lợn. Tình trạng này khiến người chăn nuôi lẫn người buôn bán thịt lợn đều khóc ròng. 

Dân khổ vì đường bị băm nát…
Dân khổ vì đường bị băm nát…

(QBĐT) - Đó là tuyến đường nhựa dài khoảng 5km bắt đầu từ thị trấn Nông trường Lệ Ninh đi các xã miền núi Ngân Thủy và Lâm Thủy của huyện Lệ Thủy.

Khi phong trào hiến máu cứu người trở thành trách nhiệm chung
Khi phong trào hiến máu cứu người trở thành trách nhiệm chung

(QBĐT) - Ngày 7-4-2000, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg về vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện (HMTN) và lấy ngày 7-4 hàng năm là "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện".