Cần thu gom những bãi rác tự phát trên địa bàn TP. Đồng Hới

  • 09:02, 21/02/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Là tuyến giao thông nối giữa hai phường Bắc Nghĩa và Nam Lý (TP. Đồng Hới), từ lâu ở hai bên lề đường Tạ Quang Bửu xuất hiện rất nhiều bãi rác thải tự phát do một số người dân đổ trộm.
 
Với rất nhiều rác thải nhưng không được thu gom, khiến đoạn đường này luôn có mùi xú uế nồng nặc, gây mất mỹ quan đô thị.
 
Rất mong chính quyền địa phương tiến hành thu gom để dẹp bỏ các bãi rác thải tự phát, đồng thời kiểm tra và xử lý nghiêm những người thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, cố tình mang rác ra đổ trộm.
 
Một số hình ảnh phóng viên ghi lại được trên đường Tạ Quang Bửu, TP. Đồng Hới (ảnh chụp 11 giờ ngày 18-2):
Đủ các loại rác thải từ bao nilon, gốm sứ, cây khô.
Đủ các loại rác thải từ bao nilon, gốm sứ, cây khô.
Nhiều loại cây khô được người dân đốt cháy nham nhở trên đường
Nhiều loại cây khô được người dân đốt cháy nham nhở trên đường
Các loại đồ cúng cũng được người dân đem ra vứt lên cầu, đường.
Các loại rác thải được người dân vứt lên cầu, đường.

Phạm Hà

tin liên quan

Phát hiện thi thể đang phân hủy trong tư thế treo cổ
Phát hiện thi thể đang phân hủy trong tư thế treo cổ

(QBĐT) - Ngày 21-2, UBND xã Lộc Ninh (TP. Đồng Hới) xác nhận một thi thể vừa được phát hiện ở khu đồi trên địa bàn xã. Thi thể này được phát hiện trong tư thế treo cổ trên cành cây.

Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp
Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp

(QBĐT) - Để giúp thanh niên phát triển kinh tế, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, những năm qua, Đoàn xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh đã thành lập câu lạc bộ (CLB) "Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế". Từ khi CLB được thành lập, nhiều mô hình kinh tế mới xuất hiện, đời sống của đoàn viên ngày càng được nâng lên.

Ký ức hào hùng của một thầy thuốc
Ký ức hào hùng của một thầy thuốc

(QBĐT) - Một ngày đầu xuân, như lời hẹn trước, tôi được gặp ông Mai Xuân Tấn (ở thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh). Trong ngôi nhà nhỏ khang trang nép mình bên dòng Nhật Lệ, bên chén rượu nồng ấm mời khách đầu năm, vị thầy thuốc gần 70 năm tuổi Đảng có dịp trải lòng về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tình yêu đã theo ông, nâng bước suốt chặng đường dài...