Sở Giáo dục-Đào tạo yêu cầu xác minh vụ việc cô giáo tát học sinh lớp 1

  • 07:01, 08/01/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 7-1, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Đinh Quý Nhân cho biết, qua nắm bắt thông tin từ báo chí về việc cô giáo của Trường tiểu học số 1 Hồng Thủy tát học sinh lớp 1 nhập viện. Sở đã đề nghị Phòng Giáo dục-Đào tạo Lệ Thủy kiểm tra, xác minh sự việc. Nếu vụ việc đúng như báo nêu thì phải xử lý nghiêm theo pháp luật, có thể tạm đình chỉ công tác theo thẩm quyền quản lý cán bộ.
Trường tiểu học số 1 Hồng Thủy, nơi xảy ra vụ việc (ảnh CTV).
Trường tiểu học số 1 Hồng Thủy, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV.
Trước đó, ngày 28-12-2018, khi cô Lê Thị Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 cho các em học sinh làm bài kiểm tra. Em Tr.N.H. làm luôn cả 2 đề A và B. Theo quy định mỗi học sinh chỉ làm 1 đề, nên cô Hải đã xách tai và tát 2 cái vào má em H.
 
Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đi học em H. kêu chóng mặt và kể bị cô giáo tát, mẹ em kiểm tra thì thấy bị chảy máu tai. Gia đình đã nhanh chóng đưa em H. đến Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy khám, rồi tiếp tục đưa em vào Bệnh viện quốc tế Trung ương Huế khám, chụp X.quang và làm các xét nghiệm.
 
Tại đây, qua chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ xác định em H. bị chấn động não, cần phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, nên gia đình đã đưa em H. về nhà theo dõi.
 
N.Hà
 
 
 

tin liên quan

Tặng quà cho học sinh và bà con Vân Kiều bản Khe Ngát
Tặng quà cho học sinh và bà con Vân Kiều bản Khe Ngát

(QBĐT) - Ngày 8-1, Câu lạc bộ Angel Shines Dance Quảng Bình, Trường mầm non Bắc Lý, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên và nhà phân phối Lâm Thắm đã đến thăm, tặng quà học sinh và bà con bản Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch.

Lời khẩn cầu của một cựu binh
Lời khẩn cầu của một cựu binh

(QBĐT) - Ông Trần Văn Lung (SN 1955, trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) từng là một người lính, đã cống hiến tuổi trẻ và một phần máu xương mình cho Tổ quốc.

Chỉ tại... con chuột
Chỉ tại... con chuột

(QBĐT) - Sáng sớm, như thường lệ, ông Nam tưới cây rồi quét sân. Đang quét thì ông phát hiện ra ở đoạn đường trước mặt nhà xuất hiện xác một con chuột chết. Sẵn tiện cây chổi trong tay, ông hất xác con chuột về phía nhà bà Hoa rồi quay vào nhà chuẩn bị đưa cháu trai đi học.