(QBĐT) - Hôm vừa rồi, chị N. gọi taxi chở cậu con trai bị ốm đi khám. Đi được một đoạn, chị để ý thấy cậu tài xế vừa lái xe vừa xem phim bằng điện thoại di động có giá đỡ gắn cố định ngay trước mặt. Thỉnh thoảng, cậu tài xế lại liếc vào màn hình chiếc điện thoại rồi cười thích thú trước những pha hành động trên phim.
![]() |
Thấy vậy, chị N. nhắc:
- Này cậu, vừa lái xe vừa xem phim như thế là không được đâu! Rất nguy hiểm! Cậu phải tập trung lái xe đi chứ.
- Chị yên tâm, em lái quen rồi, thỉnh thoảng mới liếc xem tí thôi.
Nghe cậu tài xế giải thích thế, chị N. lắc đầu ngao ngán và thầm nghĩ: "Chẳng lẽ, tính mạng con người không bằng bộ phim mà cậu tài xế đang xem? Không biết công ty chủ quản có rõ chuyện này chăng?".
Tâm An