(QBĐT) - Anh P. là một người rất thích đọc sách. Đọc và sưu tầm sách là thú vui của anh. Đến nhà anh thấy sách, báo đầy cả trên bàn, trên kệ... Anh bảo: "Ăn tiêu thì mấy cũng hết, chỉ có sách là còn mãi".
![]() |
Anh kể: "Có nhiều lần đi công tác, tôi đến rủ mấy người đồng nghiệp đi hiệu sách. Họ vẫn đi cùng nhưng chỉ xem giá sách rồi bảo đắt. Cứ thế đưa lên, đặt xuống, cuối cùng họ chẳng mua được quyển sách nào cả. Thế mà, khi đi ăn nhậu thì đắt, rẻ với họ không thành vấn đề, mấy triệu bạc cứ thế bay đi..."
Có thể nói, đọc sách giúp chúng ta tích lũy tri thức để phát triển năng lực, là chìa khóa để mở ra con đường thành công trong tương lai. Chuyện đọc sách và sưu tầm sách như anh P. cần được mọi người học tập trong thời đại ngày nay.
Hiệp Vân