Tuyên Hóa: Ra mắt mô hình "xóm dân cư kiểu mẫu" trong đồng bào công giáo

  • 08:11, 19/11/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 14-11, UBMTTQVN xã Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa) phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “xóm dân cư kiểu mẫu” trong đồng bào công giáo tại xóm 4, thôn Đại Sơn.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã thông qua quyết định thành lập mô hình, Ban chỉ đạo, nhóm nòng cốt, tổ tự quản xây dựng mô hình “xóm dân cư kiểu mẫu”; giao trách nhiệm cụ thể cho các thành viên.

Hội nghị cũng đã thông qua quy chế làm việc, các tiêu chí thực hiện mô hình như: nhà ở, vườn hộ và công trình chăn nuôi, hàng rào, đường giao thông, văn hóa, giáo dục..., nhằm xây dựng thành công xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia.

Việc xây dựng mô hình xóm dân cư kiểu mẫu nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về việc giữ gìn cảnh quan môi trường, nhà ở, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, lành mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Từ đó, tăng thêm mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư và huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời, tạo ra diện mạo mới trong các khu dân cư về cảnh quan, môi trường.

Thương Huyền
(Đài TT-TH Tuyên Hóa)

                                                                                                                

 

tin liên quan

Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
Những câu chuyện xúc động, nghẹn ngào về nạn nhân tai nạn giao thông và nỗi đau tột cùng của gia đình thân nhân đã được tái hiện lại qua những câu chuyện, kịch bản tại lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
 
Làng biển và nỗi lo về rác - Bài 2
Làng biển và nỗi lo về rác - Bài 2
(QBĐT) - Sau mỗi mùa lụt bão, người dân thành phố Đồng Hới chứng kiến hàng "núi" rác thải trải dày dọc theo bờ biển kéo dài từ bãi tắm Nhật Lệ đến xã Quang Phú. Phải mất hàng tháng trời, huy động hàng ngàn ngày công lao động của nhân dân, bộ đội, công an, đoàn viên thanh niên, học sinh… mới "giải phóng" hết rác thải, trả lại sự trong sạch cho bãi biển du lịch. 
Nhặt của rơi
Nhặt của rơi
(QBĐT) - Một lần anh K. cùng con gái đến bưu điện mua mấy tờ báo để đọc. Đang lướt mắt tìm mấy quyển tạp chí ưa thích thì anh nghe cồm cộm dưới chân. Nhìn xuống, anh thấy một chiếc ví của ai đó đánh rơi. Anh nhặt lên kiểm tra thì không thấy có giấy tờ tùy thân, nhưng lại có gần 2 triệu đồng tiền mặt.