(QBĐT) - Một lần anh K. cùng con gái đến bưu điện mua mấy tờ báo để đọc. Đang lướt mắt tìm mấy quyển tạp chí ưa thích thì anh nghe cồm cộm dưới chân. Nhìn xuống, anh thấy một chiếc ví của ai đó đánh rơi. Anh nhặt lên kiểm tra thì không thấy có giấy tờ tùy thân, nhưng lại có gần 2 triệu đồng tiền mặt.
Cầm chiếc ví, anh K. nói với con gái:
- Ví này là của người nào đó đến mua báo nhưng do vội vàng đã đánh rơi, chắc chắn họ sẽ quay lại tìm. Bây giờ, mình đưa đến cho nhân viên bưu điện và nhờ các chị ấy trả lại cho người đánh rơi.
![]() |
Nói rồi, anh K. đưa chiếc ví cho chị nhân viên bưu điện. Chị này bảo anh ghi lại số điện thoại để liên lạc khi có người đến nhận lại.
Đến chiều, chuông điện thoại reo, cầm máy, anh K. nghe giọng một người lớn tuổi ồm ồm:
- A lô, tôi có đánh rơi chiếc ví ở bưu điện lúc đi mua báo, anh nhặt được trả lại. May quá, cảm ơn anh nhiều!
Anh K. nói:
- Dạ không có chi đâu bác.
Nghe thế, con gái anh reo lên:
- Có người nhận lại chiếc ví rồi hả ba, vui quá! Cô giáo con dạy là nhặt được của rơi phải trả lại cho người đánh mất.
Chuyện nhỏ nhưng bố con anh K. cảm thấy lâng lâng...
Hiệp Vân