![]() |
'Say' kiện!
(QBĐT) - Ông vốn từng tham gia quân đội, về địa phương sinh sống cũng khá uy tín đối với bà con. Nhân chuyện trong xã có một số người cùng trang lứa không tham gia chiến trường ngày nào bỗng chốc được hưởng chế độ thương binh, con cái làm chế độ chất độc da cam. Bất bình, ông viết đơn tố cáo. Sự việc sau đó các ban, ngành kiểm tra kết luận đúng sai rõ ràng. Đối tượng khai man hồ sơ đều bị xử lý, cắt, truy thu chế độ.
Từ “chiến công” trên… bỗng dưng ông đâm ra nghiện “chống tiêu cực”, thấy mọi sự việc quanh mình đều “có vấn đề”. Việc làng, việc xã, việc huyện… ông hóng hớt, đào bới tìm cái sai cho bằng được để làm đơn tố cáo gửi đi khắp nơi, gửi vượt cấp. Các ban, ngành chức năng “chạy” theo đơn ông và kết luận cuối cùng chẳng có cái sai nào nghiêm trọng cả. Biết thế nhưng ông vẫn “trông gà hóa cuốc”, cứ đâm đơn kiện.
Mới đây, ông kiện Chủ tịch xã mình về tội ăn bớt tiền hộ nghèo, chỉ là nghe cụ Cầm đầu xóm lẩm cẩm kể tiếng được tiếng mất vậy thôi. Vốn có chút “ấm ức” đối với Chủ tịch xã, ông viết đơn tố cáo luôn.
Rốt cuộc, Chủ tịch xã trong sạch, khi cán bộ chính sách xã chi trả tiền cho cụ Cầm, cụ đếm thế nào đó lẫn đi một tờ 500 nghìn đồng, thế là cụ “mách” ông. Tiền sau đó cụ Cầm kiểm lại đủ… còn ông bị đưa ra trước cuộc họp thôn kiểm điểm vì tội “vu khống”.
Gặp tôi, ông chép miệng “May mà chưa đến mức đi tù chú ạ! Cũng bởi tui say kiện cáo lung tung cả thôi”.
Hồ An
(QBĐT) - Ông vốn từng tham gia quân đội, về địa phương sinh sống cũng khá uy tín đối với bà con. Nhân chuyện trong xã có một số người cùng trang lứa không tham gia chiến trường ngày nào bỗng chốc được hưởng chế độ thương binh, con cái làm chế độ chất độc da cam. Bất bình, ông viết đơn tố cáo. Sự việc sau đó các ban, ngành kiểm tra kết luận đúng sai rõ ràng. Đối tượng khai man hồ sơ đều bị xử lý, cắt, truy thu chế độ.
Từ “chiến công” trên… bỗng dưng ông đâm ra nghiện “chống tiêu cực”, thấy mọi sự việc quanh mình đều “có vấn đề”. Việc làng, việc xã, việc huyện… ông hóng hớt, đào bới tìm cái sai cho bằng được để làm đơn tố cáo gửi đi khắp nơi, gửi vượt cấp. Các ban, ngành chức năng “chạy” theo đơn ông và kết luận cuối cùng chẳng có cái sai nào nghiêm trọng cả. Biết thế nhưng ông vẫn “trông gà hóa cuốc”, cứ đâm đơn kiện.
Mới đây, ông kiện Chủ tịch xã mình về tội ăn bớt tiền hộ nghèo, chỉ là nghe cụ Cầm đầu xóm lẩm cẩm kể tiếng được tiếng mất vậy thôi. Vốn có chút “ấm ức” đối với Chủ tịch xã, ông viết đơn tố cáo luôn.
Rốt cuộc, Chủ tịch xã trong sạch, khi cán bộ chính sách xã chi trả tiền cho cụ Cầm, cụ đếm thế nào đó lẫn đi một tờ 500 nghìn đồng, thế là cụ “mách” ông. Tiền sau đó cụ Cầm kiểm lại đủ… còn ông bị đưa ra trước cuộc họp thôn kiểm điểm vì tội “vu khống”.
Gặp tôi, ông chép miệng “May mà chưa đến mức đi tù chú ạ! Cũng bởi tui say kiện cáo lung tung cả thôi”.
Hồ An