(QBĐT) - Anh A. bị bệnh thoái hóa khớp, đi lại khó khăn thế nhưng vẫn cố gắng làm việc để mưu sinh cuộc sống. Anh lập gia đình và định cư cách quê nhà không xa nên thỉnh thoảng tranh thủ lúc rảnh rỗi anh lại về thăm bà con họ hàng thân thích.
![]() |
Một lần anh về làng và ghé chơi nhà bà H. (là cô ruột của anh). Bà H. năm nay tuổi đã ngoài bảy mươi nhưng việc nhà nông thì vẫn còn hăng hái lắm.
Anh vào nhà thấy bà H. đang bê từng thúng lúa từ trong nhà ra ngoài sân để phơi. Anh A. muốn giúp bà ngặt nỗi với bệnh tình như thế này thì đành chịu. Thấy chơi lâu không tiện, anh A. chào bà H. rồi ra về.
Ai ngờ sau đó bà H. lại nói với mọi người rằng: Anh A. là một người đàn ông khỏe mạnh thấy một bà già (lại là cô ruột) bưng bê từng thúng thóc vất vả như thế mà không đỡ đần bà với. Cháu chắt chi lạ…
Anh A. thì bệnh thoái hóa khớp ngày một nặng thêm nên đành phải nhập viện để điều trị. Chị Q. vợ anh nghe phong thanh được câu chuyện, vào bệnh viện chăm sóc anh nói trong ấm ức: Đau ốm mà chẳng được yên, rõ khổ…
Hiệp Vân