Hội Cựu chiến binh TP. Đồng Hới: Bàn giao nhà ở cho hộ nghèo

  • 02:07, 09/07/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hội Cựu chiến binh TP. Đồng Hới vừa bàn giao nhà ở cho gia đình bà Trần Thị Màu ở thôn Thuận Hóa, xã Nghĩa Ninh.

Hội Cựu chiến binh TP. Đồng Hới bàn giao nhà ở cho gia đình bà Trần Thị Màu ở thôn Thuận Hóa, xã Nghĩa Ninh.
Hội Cựu chiến binh TP. Đồng Hới bàn giao nhà ở cho gia đình bà Trần Thị Màu ở thôn Thuận Hóa, xã Nghĩa Ninh.

Gia đình bà Trần Thị Màu thuộc diện khó khăn, chồng mất sớm, nuôi 2 con nhỏ nhưng bản thân bà ốm đau quanh năm, không có công việc ổn định. Cả gia đình bà Màu ở trong ngôi nhà đã bị xuống cấp và không có điều kiện để sửa chữa, xây mới.

Thực hiện chủ trương của TP. Đồng Hới về việc huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn, các cơ quan, đơn vị, địa phương thành phố đã hỗ trợ kinh phí để bà Trần Thị Màu nâng cấp, sửa chữa lại ngôi nhà, ổn định cuộc sống.

Cụ thể, ngôi nhà mới có diện tích khoảng 50m2 với tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Trong đó, Hội Cựu chiến binh TP. Đồng Hới hỗ trợ 15 triệu đồng, UBND thành phố 10 triệu đồng, Uỷ ban MTTQVN TP. Đồng Hới 7 triệu đồng, Ủy ban MTTQVN xã Nghĩa Ninh 2 triệu đồng và ủng hộ ngày công của hội đoàn thể tại địa phương.

N.L

 

tin liên quan

Chuyện một dự án nhân văn
Chuyện một dự án nhân văn

(QBĐT) - Giống như nhiều phụ huynh khác ở xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới), thời gian gần đây, đúng 15 giờ 30 chiều, chị Hoàng Thị Toan trú tại thôn Mỹ Cảnh lại đưa con mình là cháu Nguyễn Đức Cường, học sinh (HS) lớp 4 đến tham gia khóa học bơi, phòng chống đuối nước (PCĐN) ở khu bể bơi hiện đại nằm trong khuôn viên Trường tiểu học số 2 Bảo Ninh.

Thời tiết hôm nay 8-7: Mưa to và rất to khắp nơi, nguy cơ lũ quét
Thời tiết hôm nay 8-7: Mưa to và rất to khắp nơi, nguy cơ lũ quét

Dự báo thời tiết hôm nay 8-7, mưa to đến rất to tại nhiều tỉnh miền núi, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở ở hàng loạt khu vực

Tấm lòng của anh Nhân
Tấm lòng của anh Nhân
(QBĐT) - Cụ Hảo sống đơn thân, cái ăn, cái mặc đều trông vào mấy trăm ngàn tiền trợ cấp và mảnh ruộng non sào trồng lúa hai vụ. Thời buổi này làm nông nhàn gấp trăm lần so với trước đây, chỉ mất công xuống giống, bón phân, dẫn nước, còn lại tất tần tật máy móc gánh thay sức người. Thế nên dù tuổi cao, sức khỏe yếu, cụ Hảo vẫn đủ lúa gạo cho bữa ăn hàng ngày.