Vận động người dân giao nộp động vật hoang dã quý hiếm

  • 11:05, 05/05/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh vừa bàn giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng một cá thể Voọc Hà Tĩnh để  chăm sóc nuôi dưỡng, trả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 2-5-2018, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh đã phối hợp với Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng và đại diện Nhà máy sản xuất clinke Văn Hóa, vận động ông Nguyễn Văn Hiệu ở thôn Xuân Hạ, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa giao nộp 1 cá thể Voọc Hà Tĩnh, trọng lượng 0,8kg.

Ông Nguyễn Văn Hiệu cho biết, cách đây 1 tháng, ông phát hiện cá thể Voọc Hà Tĩnh đi lạc vào nhà nên đã nuôi từ đó đến nay. Sau khi biết được việc nuôi nhốt động vật hoang dã là vi phạm pháp luật, ông Hiệu tự nguyện giao nộp cá thể nói trên cho cơ quan chức năng để trả về môi trường tự nhiên.

Cá thể Voọc Hà Tĩnh được tiếp nhận là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm I B. Hiện tại, cá thể đang được theo dõi, chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng để thả về môi trường tự nhiên khi đáp ứng đủ điều kiện.

Ngọc Oanh

 

.

 

 


 

tin liên quan

Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to trên diện rộng
Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên ở phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc đã có mưa rào và dông trên diện rộng.

Qua đường ngang thiếu quan sát, ô tô tải bị tàu hỏa húc văng
Qua đường ngang thiếu quan sát, ô tô tải bị tàu hỏa húc văng

(QBĐT) - Khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay (4-5), tàu SE6 hành trình từ Sài Gòn đi Hà Nội đã tông phải ô tô tải đang băng qua đường ngang, tài xế xe ô tô bị thương nặng. 

Chuyện chưa kể bên dòng Long Đại
Chuyện chưa kể bên dòng Long Đại

(QBĐT) - Trưa một ngày tháng tư đầy nắng, tôi cùng những cựu dân quân thôn Long Đại đi dọc dòng sông, qua những bến Sân, bến Mợi, bến Đò, bến Trái, hói Rào Đá… Những địa danh quen thuộc mà tuổi thanh xuân của họ đã từng gắn bó. Cùng dòng sông đi qua những thời khắc ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phía sau bao năm tháng ấy, có những câu chuyện tôi lần đầu được nghe trong nỗi rưng rưng đầy cảm phục và tự hào…