Hoa hướng dương miền biên viễn

  • 02:05, 08/05/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chúng tôi gặp chị Hồ Thị Thoi, người phụ nữ dân tộc Khùa rất nhiều lần tại xã biên giới Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, nơi chị đang sinh sống và làm việc. Mỗi lần gặp lại, thấy chị trưởng thành, lần lượt đảm nhận các vị trí công tác mới.
 
Bây giờ, chị Hồ Thị Thoi là Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa, nữ bí thư người dân tộc thiểu số duy nhất tại huyện miền núi Minh Hóa. Người Khùa, người Mày suốt 18 bản giữa đại ngàn Trường Sơn thương yêu chị như người thân của mình. Họ bảo nhau: “Thoi như đóa hoa hướng dương, luôn quay về phía mặt trời. Học cái hay, cái đẹp từ Đảng, từ Bác Hồ để giúp dân bản làm theo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.
 
Vượt khó, vượt khổ… trưởng thành
 
Buổi sáng tháng năm, tại trụ sở UBND xã Trọng Hóa, phòng Bí thư Thoi đông kín người. Biết chúng tôi từ dưới xuôi đi gần 150 cây số lên tìm nhưng chị Thoi vẫn khất, kèm theo nụ cười tươi: “Các anh chờ nhé, mình là người nhà, nên muộn một chút cũng chẳng sao”. Thấy nữ Bí thư Đảng ủy xã xử lý công việc nhanh gọn, dứt điểm trước sau như một vậy, mừng cho xã Trọng Hóa, càng khâm phục bản lĩnh vững vàng của chị Thoi.
 
Người vãng, công việc ngót, chị Hồ Thị Thoi tự tay pha ấm trà ngon mời khách. Nghe chúng tôi ngỏ ý muốn viết về mình, chị cười xòa: “Các anh không khéo rành lý lịch em còn hơn em nữa mà”.
 
Chị Hồ Thị Thoi sinh năm 1983, con thứ năm trong một gia đình đông anh em. Học hết lớp 9, người lớn khuyên chị ở nhà lấy chồng. Biết bố mẹ thương mình nhưng vẫn chưa vượt qua nếp nghĩ cạn, chị ậm ừ cho yên chuyện. Năm 2001, khi cán bộ dưới xuôi lên tuyển người làm công tác chuyên trách y tế thôn bản, chị đăng ký tham gia. “Sự nghiệp” cán bộ của chị Thoi bắt đầu từ khoảng thời gian này. Năm 2003, đang là cán bộ y tế thôn bản, Hồ Thị Thoi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trọng Hóa. Năm 2010, trở thành Chủ tịch Hội Phụ nữ xã khi tròn 27 tuổi. Tháng 6-2010, tại Đại hội Đảng bộ xã Trọng Hóa nhiệm kỳ 2010-2015, chị Thoi được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực, đại biểu HĐND huyện Minh Hóa. Nhiệm kỳ 2015-2020, chị Hồ Thị Thoi được cán bộ, đảng viên xã Trọng Hóa tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã.
 
Đảng cần, dân bản tin yêu… mình phải tốt dần lên
 
Chị Thoi lập gia đình năm 2001 và có hai mặt con, Hồ Đạt, con trai đầu và Hồ Thị Đông, con gái út. Năm 2010, chồng chị mất vì tai nạn giao thông. Lúc đó, chị tưởng như mình không vượt qua nổi cú sốc nặng nề này. Được người thân, đồng chí trong Đảng ủy, UBND xã động viên, nỗi đau vơi dần. Chị tập trung vào công việc, xem đó là niềm vui, là động lực để vươn lên.
Nữ Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa Hồ Thị Thoi trò chuyện cùng phóng viên Báo Quảng Bình.
Nữ Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa Hồ Thị Thoi trò chuyện cùng phóng viên Báo Quảng Bình.
“Khi qua làm công tác Đảng, mình không biết công tác Đảng phải bắt đầu như thế nào. Suy nghĩ lung lắm! Sau cùng chốt lại, tự động viên mình: tổ chức phân công bất cứ nhiệm vụ nào bản thân phải cố gắng hoàn thành. Mình lên nói với Ban Thường vụ Đảng ủy, cái gì Thoi không biết, Thoi hỏi, mọi người phải bày cho. Bây giờ thì mình quen rồi, công tác tốt trên cương vị mới". chị Hồ Thị Thoi chia sẻ.
 
Làm cán bộ xã, muốn đồng bào nghe, chị Hồ Thị Thoi phải tiên phong, gương mẫu trong mọi phong trào. Mười tám năm lăn lộn với người Khùa, người Mày xã Trọng Hóa, chị Thoi hiểu ngọn ngành về họ. Cái đói, cái nghèo bám riết lấy đời sống đồng bào khiến họ thiếu đi sự quyết tâm, ý chí vươn lên chiến thắng đói nghèo. Ngay đến chuyện Nhà nước “cõng” vốn về cho bà con vay phát triển chăn nuôi, trồng rừng, giảm nghèo bền vững mà ai cũng sợ. Sợ “lấy” tiền Nhà nước rồi tiêu hết, sau này lấy gì trả lại cho Nhà nước. Trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trọng Hóa, chị Hồ Thị Thoi quyết định “làm gương”.
 
Bắt đầu từ 5 triệu đồng vốn vay, chị Thoi mua bò chăn nuôi, nhận đất rừng trồng keo, tràm, lim, trám… Sau 8 năm, gia đình chị đã có “của ăn của để” với 2 ha keo, trám, lim và 5 con bò. Năm 2016, chị Thoi bán lứa keo đầu tiên được 50 triệu đồng và năm 2018 bán hai con bò được 18 triệu đồng. Thấy chị Hồ Thị Thoi không những không tiêu hết tiền vay mà còn trả hết nợ ngân hàng, kinh tế gia đình phát triển khá dần lên, người Khùa, người Mày xã Trọng Hóa tin tưởng làm theo. “Bí thư Thoi học theo Đảng, Bác Hồ chiến thắng đói nghèo. Sao dân bản ta lại không bắt chước theo Thoi”- đồng bào động viên nhau thế, miệng nói, tay làm.
 
Giữ rừng, giữ lấy ấm no
 
Dấu ấn lớn nhất nữ Bí thư Đảng ủy trẻ Hồ Thị Thoi để lại trong lòng đồng bào xã Trọng Hóa là việc trồng rừng. Chị Thoi cùng đội ngũ cán bộ xã, huyện, tỉnh đến tất thảy 18 bản làng động viên bà con giữ rừng. “Giữ rừng là giữ lấy ấm no!”. Nếu như trước đây, đồng bào dân tộc xã Trọng Hóa chỉ biết bám vào rừng, khai thác tận diệt rừng lấy gỗ, lấy củi về bán và sử dụng thì nay họ biết cách trồng rừng, giữ rừng.
 
Chị Hồ Thị Mười ở bản La Trọng 2 chia sẻ: “Ngày trước, mình chẳng mấy mặn mà với việc trồng rừng. Nhưng từ khi thấy cán bộ Thoi trồng, rồi vận động, giải thích về hiệu quả, lợi ích của trồng rừng nên mình học theo. Gia đình nhận gần mười héc-ta đất, bán một con bò mua giống cây, đầu tư công sức trồng rừng. Khi bắt đầu trồng, cán bộ Thoi lên tận rừng bắt tay, chỉ việc, hướng dẫn cụ thể cho mình”. Gần 10 năm trôi qua, khu rừng trồng của Hồ Thị Mười phát triển xanh tốt. Mùa khai thác đầu tiên mang lại cho gia đình chị 20 triệu đồng. Lứa khai thác thứ hai thu về gần 50 triệu đồng. Những lứa rừng trồng tiếp theo cũng đang ngút ngàn xanh.
 
Hiện tại, xã Trọng Hóa có hàng trăm hộ dân nhận đất trồng rừng. Toàn xã “sở hữu” gần 563 ha đất rừng trồng, trong đó 178 ha do Dự án vùng đệm Phong Nha- Kẻ Bàng hỗ trợ phục hồi những giống cây bản địa. Ngoài ra, 113 hộ dân được cấp đất lâm nghiệp với diện tích 558 ha; rừng giao cho cộng đồng quản lý 5.122 ha. Từ năm 2013 đến nay, người dân Trọng Hóa khai thác khoảng 1.000 ha rừng trồng, số tiền thu được hàng tỷ đồng. Nhiều gia đình người Khùa, người Mày xã Trọng Hóa thoát nghèo, kinh tế phát triển ổn định, như: Hồ Thị Thanh ở bản Hưng; Hồ Thị Đăm, Hồ Thị Bua, Hồ Thị Thon ở bản La Trọng...
 
Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa Hồ Thị Thoi bây giờ “cứng” lắm rồi, chị lăn lộn cùng dân, cùng cơ sở, trăn trở làm sao giúp đồng bào 18 bản trong xã hết nghèo đói. Đóa hướng dương của người Khùa, người Mày vẫn hướng về phía mặt trời, trung trinh với Đảng, với Bác Hồ.
 
Thanh Long- Xuân Vương

tin liên quan

Vận động được trên 3 tỷ đồng trong lễ ra quân 'Tháng Nhân đạo'
Vận động được trên 3 tỷ đồng trong lễ ra quân 'Tháng Nhân đạo'
(QBĐT) - Thiết thực kỷ niệm 155 năm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8-5-1863 - 8-5-2018) và 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2018), sáng 8-5, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức lễ ra quân "Tháng Nhân đạo" năm 2018.
 
Phát hiện nam thanh niên chết bất thường dưới chân cầu
Phát hiện nam thanh niên chết bất thường dưới chân cầu

(QBĐT) - Khoảng 7 giờ sáng 7-5, một người dân đi đánh cá phát hiện thi thể nam thanh niên nằm dưới chân cầu Quảng Hóa thuộc thôn Đồng Lê, xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa. Sự việc sau đó được báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Hội nghị Trung ương 7: Cải cách tiền lương để tăng năng suất lao động
Hội nghị Trung ương 7: Cải cách tiền lương để tăng năng suất lao động
Hệ thống bảng lương mới sẽ được quy định bằng số tiền tuyệt đối thay vì quy định hệ số lương nhân với mức lương cơ sở.