(QBĐT) - Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1912/QĐ-BYT về việc tặng bằng khen cho hai cá nhân ở Quảng Bình là anh Nguyễn Văn Quân, cán bộ văn phòng HĐND, UBND huyện Lệ Thủy và thầy giáo Nguyễn Quý Hùng, giáo viên Trường THCS Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, đã không quản ngại khó khăn “Vượt đường xa trong đêm hiến máu cực hiếm cứu người”.
![]() |
Phó giám đốc Sở Y tế - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh Nguyễn Viết Đồng đã trao bằng khen của Bộ Y tế cho anh Nguyễn Văn Quân và thầy giáo Nguyễn Quý Hùng. (Ảnh: Hoàng Song Hào). |
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, sáng 2-4-2018, tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh (BVĐK), Phó giám đốc Sở Y tế - Giám đốc bệnh viện Nguyễn Viết Đồng đã trao bằng khen cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tự nguyện cứu người bệnh. Đồng thời khẳng định: Việc làm của anh Nguyễn Văn Quân và thầy giáo Nguyễn Quý Hùng là một nghĩa cử cao đẹp, xứng đáng cho chúng ta học tập và noi theo, sẵn sàng hiến tặng những giọt máu cực hiếm để cứu người bệnh qua cơn hiểm nghèo, góp phần chia sẻ khó khăn cùng ngành y tế, chung sức vì cuộc sống cộng đồng.
Trước đó, như thông tin chúng tôi đã đưa trong bài viết “Vượt đường xa trong đêm hiến máu cực hiếm cứu người” kể về câu chuyện xảy ra tại BVĐK Hà Tĩnh vào ngày 3-3-2018, bệnh nhân Hồ Thị Thi (ở xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) nhập viện và được chẩn đoán thiếu máu nặng do xuất huyết dạ dày; máu chảy rất nhiều, cần phải được truyền máu cấp ngay trong đêm, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.
Sau khi làm các xét nghiệm, nhóm máu của bệnh nhân Thi là loại A,Rh- cực hiếm. Tỷ lệ người Việt Nam có nhóm máu này là 0,08%. Riêng tại Hà Tĩnh, chỉ mới phát hiện một trường hợp có nhóm máu này, nhưng người đó đã đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài. Bệnh viện đã liên hệ trực tiếp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nhưng nhóm máu này cũng không có sẵn. Trước tình thế đó, bệnh viện tiếp tục liên hệ với Câu lạc bộ (CLB) Nhóm máu hiếm khu vực miền Trung để tìm kiếm người cùng nhóm máu với bệnh nhân Hồ Thị Thi.
Nhận được liên hệ từ BVĐK Hà Tĩnh, anh Nguyễn Văn Quân và thầy giáo Nguyễn Quý Hùng ở Quảng Bình có cùng nhóm máu với bệnh nhân Thi đã ngay lập tức đón xe trong đêm, di chuyển hơn 200km ra Hà Tĩnh hiến máu cứu người. Do phải di chuyển quãng đường dài và nhiều chặng xe trong đêm khuya, đến gần 2h sáng 4-3, hai người mới đến được BVĐK Hà Tĩnh để hiến máu. Các y bác sỹ BVĐK Hà Tĩnh ngay lập tức lấy đủ 2 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân Hồ Thị Thi.
Nội Hà