(QBĐT) - Gần hai chục năm nay, hàng ngàn hộ dân ở ba thôn Sảo Phong, Mã Thượng, Cao Trạch (xã Phong Hóa, Tuyên Hóa) và hai thôn Đức Phú, Cồn Cam (xã Đức Hóa, Tuyên Hóa) luôn phải sống chung với cảnh cách sông trở đò, đi lại giao thương trên tuyến đường liên xã (thường được gọi là tuyến đường Nam Phong) bằng đất cấp phối nhỏ hẹp, mùa nắng thì đầy bụi, mùa mưa thì nhão nhoét, sình lầy. Dù đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền cấp trên, nhưng con đường "khổ ải" này hiện vẫn chưa có cải thiện gì đáng kể...
Trước năm 2000, đoạn đường Nam Phong đóng vai trò quan trọng trong hệ thống đường giao thông huyết mạch (Quốc lộ 12A cũ) ngang qua địa bàn huyện Tuyên Hoá. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đoạn đường này đã góp phần đắc lực trong việc phục vụ cho bộ đội ta đánh thắng quân xâm lược.
Khi cầu Chợ Gát được khánh thành và đưa vào sử dụng (thời điểm khoảng năm 2000), Nam Phong đã được thay thế bằng một tuyến đường mới (nối từ vị trí trụ sở UBND xã Phong Hoá đến gần hết địa phận xã Đức Hoá).
![]() |
Đoạn đường huyết mạch qua 2 xã Phong Hóa và Đức Hóa (Tuyên Hóa) bị hư hỏng nặng. |
Do thiếu sự đầu tư nâng cấp thường xuyên, nên hiện đoạn đường này vẫn cứ nhỏ hẹp, mùa nắng thì đầy bụi, mùa mưa thì lầy lội, khiến cho hàng người dân đi lại rất vất vả, con em đến trường gặp muôn vàn khó khăn.
Đặc biệt, qua phản ánh của người dân, thời gian gần đây, đoạn đường này thường xuyên bị hư hỏng, lắm ổ gà, ổ voi... Nguyên nhân là do các phương tiện quá tải hoạt động, nhất là các xe chở đá đi qua...
Ông Đoàn Thanh Hồng, người dân ở thôn Cồn Cam, xã Đức Hóa cho biết: “Đây là con đường chính của thôn, bà con muốn đi làm, đi chợ đều phải qua con đường này. Riêng gia đình tôi, nhiều lúc đi ra đồng không chạy được xe máy vì đường quá bẩn, đi bộ thì lại xa. Phương tiện di chuyển như xe bò vào mùa mưa thì bị kẹt cứng bánh vì bùn đất bám đầy.
Đường thì chỗ lồi chỗ lõm, ổ gà khắp nơi không biết tránh đường nào, đi bộ còn mệt chứ huống hồ đi xe máy. Người dân ở đây chủ yếu làm nông nghiệp nên vào mùa gieo trồng, thu hoạch, việc đi lại càng vất vả hơn. Tết âm lịch 2018 này, chắc bà con chúng tôi lại phải lội bùn đi chúc Tết nhau thôi...".
Trưởng thôn Mã Thượng (xã Phong Hóa) Phạm Ngọc Thiểu chia sẻ: Chỉ tội các cháu học sinh, mỗi lúc tới trường đều lấm lem bùn đất, làm sao đủ tự tin mà tiếp thu bài vở cho tốt được. Qua nhiều đợt tiếp xúc cử tri cấp xã, huyện, tỉnh, bản thân tôi đều mạnh dạn đứng ra thay mặt cho bà con ở đây đề xuất, kiến nghị với Nhà nước cần quan tâm bố trí kinh phí để làm đường kiên cố, tạo điều kiện đi lại, giao thương thuận lợi cho hàng ngàn hộ dân ở 5 thôn. Tuy vậy, đến nay, tình hình vẫn chưa có chuyển biến gì...".
Quỳnh Trang