Thương con

  • 08:01, 21/01/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Anh là con trai “độc đinh” trong gia đình, là cán bộ Nhà nước. Vợ chồng anh mỏi mắt mới kiếm được mụn con trai nối dõi khi anh ngoài năm mươi, bởi thế tất cả tình yêu thương đều dồn cho con, mong muốn mai này con lớn khôn làm rạng danh gia đình.

 

Cũng bởi nhẽ thương con, anh xin về  hưu sớm, dành thời gian chăm con.

Thằng con trai sống trong nuông chiều từ nhỏ nên sớm khôn ra... mà lại khôn vặt, khôn lõi, khôn láu cá. Trong xóm, thi thoảng vài nhà mất của vặt vãnh, tìm sang nhà anh y như là thấy vì con anh nó thích, mà nó đã thích thì lấy.

Mấy chú, mấy bác hàng xóm lắm lúc tức quá nạt nó, nó vênh mặt lên bảo: “Ba dặn, thích thì cứ lấy. Tội gì ba chịu cho”.

Đem lời chuyển lại cho anh, anh cười phào: “Cháu nó lỡ dại. Thôi thì con dại cái mang, bao tiền em xin biếu trả”.

Nghe anh nói thế ai cũng ngao ngán lắc đầu. Các cụ cao niên biết cách dạy con của anh, ví von: “Thương con như thế bằng mười hại con”!

Hồ An
 

tin liên quan

"Cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt"
"Cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt"

(QBĐT) - Ông bảo, quê ông ở làng La Hà, xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn. Vậy nhưng, Đà Lạt đã dung chứa cuộc đời ông đi qua những bồng bột tuổi trẻ, những hoài bão tuổi trưởng thành và cả những ấm êm lúc tuổi già.

Chương trình 'Xuân yêu thương 2018' trao 80 triệu đồng cho những hoàn cảnh khó khăn
Chương trình 'Xuân yêu thương 2018' trao 80 triệu đồng cho những hoàn cảnh khó khăn

(QBĐT) - Ngày 19-1, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình tình nguyện "Xuân yêu thương 2018"  tại xã Thanh Hóa, Tuyên Hóa. 

Tuyên Hóa: Con đường khốn khổ
Tuyên Hóa: Con đường khốn khổ

(QBĐT) - Gần hai chục năm nay, hàng ngàn hộ dân ở ba thôn Sảo Phong, Mã Thượng, Cao Trạch (xã Phong Hóa, Tuyên Hóa) và hai thôn Đức Phú, Cồn Cam (xã Đức Hóa, Tuyên Hóa) luôn phải sống chung với cảnh cách sông trở đò...