Nối những yêu thương

  • 08:01, 01/01/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Qua hơn 4 năm hoạt động, CLB thiện nguyện "Nét bút xanh miền Trung" đã đứng ra kêu gọi được gần 20 tỷ đồng để giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh ta và một số tỉnh khác. Vừa qua, CLB đã vinh dự được Trung ương Đoàn và Chương trình tình nguyện Liên hợp quốc trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2017.
 
Đồng hành và sẻ chia
 
CLB thiện nguyện “Nét bút xanh miền Trung” được thành lập từ năm 2013. Những ngày đầu thành lập, CLB chỉ có vài chục thành viên, nhưng đến thời điểm hiện tại, CLB đã có hơn 200 tình nguyện viên là những học sinh, sinh viên tại các trường THPT, trung cấp, cao đẳng và đại học trong toàn tỉnh. Với phương châm “Sống là chia sẻ”, mỗi thành viên của CLB thiện nguyện "Nét bút xanh miền Trung" đều không ngừng đóng góp sức mình nhằm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.
 
Cái tên CLB thiện nguyện "Nét bút xanh miền Trung" đã quá quen thuộc đối với người dân nghèo trong toàn tỉnh bởi những chương trình, hoạt động ý nghĩa mà CLB thực hiện. Đó là hành trình tiếp sức học sinh nghèo vượt khó; làm đường, sửa chữa nhà cửa cho đồng bào tại các xã miền núi; hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng suất cơm cho bệnh nhân nghèo, người vô gia cư...

 Hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống là hoạt động luôn được ưu tiên hàng đầu của CLB. Hoàng Trung Đức, Chủ nhiệm CLB tâm sự, ngay bản thân Đức cũng không thể nhớ hết CLB đã đi bao nhiêu nơi, giúp đỡ bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn sau thiên tai. Chỉ cần mưa lũ đi qua là các tình nguyện viên của CLB đã có mặt ở những nơi thiệt hại nhất, cần giúp đỡ nhất để hỗ trợ người dân. Đức kể, kỷ niệm cứu trợ mà em nhớ nhất là trận lũ năm 2016.

Một số địa phương ở huyện Tuyên Hóa bị thiệt hại rất nặng, nhiều nhà trắng tay sau lũ. Để có thể đưa 1.000 phần quà đến tay người dân các xã Châu Hóa, Văn Hóa, Thạch Hóa, Thuận Hóa, CLB đã phải thuê thuyền chở hàng cứu trợ vào tận nơi vì ở một số vùng nước lũ vẫn chưa kịp rút.

“Trời mưa to, ai nấy đều ướt sũng. Vừa mệt, vừa đói, nhưng các thành viên trong CLB chẳng ai nghĩ đến cái ăn, chỉ mong trao thật nhanh những món quà đến tận tay người dân để kịp thời hỗ trợ bà con trong lúc khó khăn nhất”, Đức kể.

Chỉ tính riêng năm 2016 và 2017, CLB đã trao hàng nghìn suất quà cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, với trị giá gần 8 tỷ đồng. Không chỉ riêng với người dân trong tỉnh mà bước chân của những tình nguyện viên trong CLB còn in dấu trên khắp mọi miền Tổ quốc, như: Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Sơn La, Yên Bái...

“Mỗi chuyến đi là thêm một lần bọn em được trải nghiệm hơn trong cuộc sống và trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Có đi tận nơi, thấy tận mắt mới biết được vẫn còn rất nhiều trường hợp khó khăn đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng”, Lương Thị Thu Hợp, thành viên CLB chia sẻ.

Các tình nguyện viên của CLB chuẩn bị bữa trưa cho học sinh Trường tiểu học số 2 xã Thượng Trạch (Bố Trạch).
Các tình nguyện viên của CLB chuẩn bị bữa trưa cho học sinh Trường tiểu học số 2 xã Thượng Trạch (Bố Trạch).
CLB không chỉ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mà còn tiếp sức cho rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng được đến trường. Em Nguyễn Thị Thu Huyền, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh là một trong số đó.
 
Ba em tuổi đã cao, sau một thời gian đau ốm nặng thì bị liệt, mẹ bị bệnh thần kinh. Dù rất muốn được đến trường, nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên em đành phải nghỉ học để đi làm, kiếm tiền nuôi gia đình.
 
May mắn, nhờ có CLB thiện nguyện "Nét Bút Xanh miền Trung", ước mơ học hành của em đã không bị dang dở. Hiện tại, CLB hỗ trợ cho gia đình em 1 triệu đồng/tháng để sinh hoạt và hứa sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập cho đến khi em tốt nghiệp THPT.
 
Với mong muốn chia sẻ khó khăn với những lao động nghèo, người vô gia cư, CLB đã thành lập quán cơm từ thiện "Hạt gạo từ tâm". Mỗi suất cơm đầy đủ dinh dưỡng nhưng chỉ có giá 5 ngàn đồng. Quán cơm đi vào hoạt động đã thu hút đông đảo người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đồng Hới đến ăn.
 
Bên cạnh việc bán cơm giá rẻ, CLB còn tổ chức phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người vô gia cư vào ban đêm. “Nhiều lúc bọn em đi tặng cơm đến 1-2 giờ sáng mới về tới phòng trọ. Trời lạnh, đi vào ban đêm lại càng vất vả nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người lao động nghèo và người vô gia cư có thêm bát cơm lót dạ mỗi đêm là bọn em cảm thấy vui”, Đức giãi bày.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, CLB đã bán gần 2.600 suất cơm cho người nghèo và tặng gần 2.700 suất cơm cho các bệnh nhân và người vô gia cư trên địa bàn. Cùng với thành công của mô hình quán cơm từ thiện "Hạt gạo từ tâm", hiện tại, CLB đang triển khai mô hình “Tủ quần áo nhân đạo” tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba-Đồng Hới.
 
Với tiêu chí ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy, “Tủ quần áo nhân đạo” đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều bệnh nhân nghèo tại bệnh viện. Nhiều bệnh nhân nghèo đã được tặng áo quần để vơi bớt khó khăn trong thời gian điều trị dài ngày tại bệnh viện.
 
Lan tỏa yêu thương
 
Để có được nụ cười hạnh phúc của những mảnh đời kém may mắn, các thành viên trong CLB đã ngày đêm vận động, kêu gọi những nhà hảo tâm cùng chung tay hướng đến người nghèo. Đức cho biết, từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, CLB luôn nhận được sự tin tưởng, đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
 
Có trường hợp các mạnh thường quân chỉ hỗ trợ vài triệu đồng, nhưng cũng có những trường hợp sau khi CLB kêu gọi, kết nối thì số tiền lên đến vài tỷ đồng. Điển hình như đợt lũ năm 2016, sau khi thống kê sơ bộ thiệt hại của người dân, CLB đã đăng hình ảnh và kêu gọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm qua Facebook.
 
Chỉ sau vài ngày kêu gọi, CLB đã kết nối được với Đài tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh trao tặng hơn 1.000 suất quà cho bà con các xã Trọng Hóa, Hóa Sơn, Tân Hóa, Minh Hóa thuộc huyện Minh Hóa và 300 phần quà cho bà con các xã Phong Thủy, Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.
 CLB đã vinh dự được Trung ương Đoàn và Chương trình tình nguyện Liên hợp quốc trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2017.
CLB đã vinh dự được Trung ương Đoàn và Chương trình tình nguyện Liên hợp quốc trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2017.
Với những việc làm ý nghĩa, thiết thực hướng về người nghèo, công tác từ thiện của CLB ngày càng thu hút được sự đồng tình ủng hộ của nhiều tấm lòng nhân ái và đã trở thành hoạt động có sức lan tỏa rộng lớn.
 
Sau hơn 4 năm hoạt động, CLB đã đứng ra kêu gọi được gần 20 tỷ đồng để giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hàng tỷ đồng trong số đó đã được đưa về giúp người dân Quảng Bình. “Được các nhà hảo tâm tin tưởng gửi gắm tấm lòng của họ đến với những người dân nghèo khó là hạnh phúc của những người làm công tác từ thiện như chúng em”, Trần Thị Đào, thành viên CLB bày tỏ. 
 
Với những đóng góp cho cộng đồng trong thời gian qua, CLB đã vinh dự là một trong tám tập thể được Trung ương Đoàn và Chương trình tình nguyện Liên hợp quốc trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2017. Đây là giải thưởng cao quý được trao hàng năm cho những tập thể, cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
“Đây là niềm tự hào và cũng là động lực để CLB không ngừng phấn đấu, cống hiến hết mình vì mục tiêu đem lại niềm vui cho những mảnh đời kém may mắn”, Hoàng Trung Đức, Chủ nhiệm CLB khẳng định.
 
Lan Chi
 

tin liên quan

Trên 100 triệu đồng duy trì nồi cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa
Trên 100 triệu đồng duy trì nồi cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa

(QBĐT)- Được thành lập vào cuối năm 2016, nồi cháo tình thương giúp bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa cho đến này duy trì ổn định đúng một năm.

Thành đoàn Đồng Hới ra quân trồng 4.000 cây xanh
Thành đoàn Đồng Hới ra quân trồng 4.000 cây xanh

(QBĐT) - Ngày 30-12, tại UBND xã Lộc Ninh, Thành Đoàn Đồng Hới đã tổ chức lễ phát động phong trào "Vì tương lai xanh quê hương".

Miền Bắc, miền Trung trời lạnh, Nam Bộ nắng đẹp
Miền Bắc, miền Trung trời lạnh, Nam Bộ nắng đẹp

Ngày cuối cùng của năm dương lịch 2018, miền Bắc, Trung Bộ đều có mưa nhỏ rải rác, trời lạnh, trong khi đó Nam Bộ nắng đẹp.