Tập huấn kỹ năng sống cho người khuyết tật dân tộc thiểu số xã Trọng Hóa

  • 04:10, 20/10/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong hai ngày 18, 19-10, Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh (AEPD) đã tổ chức tập huấn kỹ năng sống cho người khuyết tật dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.
 Người khuyết tật tham gia lớp tập huấn
Người khuyết tật tham gia lớp tập huấn
Tham gia lớp tập huấn có 28 người khuyết tật và người thân của người khuyết tật trên địa bàn xã. Tại lớp tập huấn, người khuyết tật và người thân của họ được học các kỹ năng sống độc lập, phục vụ cho cuộc sống bản thân người khuyết tật như: kỹ năng chấp nhận sự khuyết tật và xác định giá trị bản thân; tự nhận thức bản thân và xây dựng lòng tự trọng; kỹ năng làm chủ bản thân; quyết định và quản lý vấn đề và kỹ năng quản lý thời gian.
 
Lớp tập huấn trang bị cho người khuyết tật những kiến thức và các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống độc lập, mà khi sống cùng gia đình hoặc tại các cơ sở chăm sóc, họ không được trải nghiệm. Từ đó, giúp họ nhận thức được khả năng của mình, tự đáp ứng nhu cầu bản thân, nỗ lực vượt qua mặc cảm để khẳng định mình, tự tin vươn lên trong cuộc sống.
Phạm Hà

tin liên quan

Vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
Vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 19-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,6-12,6 độ Vĩ Bắc; 117,0-117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 370km về phía Đông Đông Bắc.

Cần xử lý cây lục bình tại tuyến kênh Xuân-Hưng
Cần xử lý cây lục bình tại tuyến kênh Xuân-Hưng

(QBĐT) - Thời gian qua, tại các tuyến kênh mương nội đồng, ao hồ trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tình trạng cây bèo lục bình phát triển mạnh, làm ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất của người dân.

Duyên nghèo… phận bạc!
Duyên nghèo… phận bạc!

(QBĐT) - Người mẹ của 5 đứa con ở thôn Tiên Phong, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn trò chuyện cùng chúng tôi trong nước mắt, chị bảo: "Phận của tôi quá bạc hay sao ấy mà ông trời không thương, ba con gái đầu sinh ra đều bị tật nguyền, bây giờ đến lượt chồng mắc bệnh ung thư. Làm sao cất mặt lên được!"