Ca sĩ Jay Hoo trao học bổng cho các em học sinh xã Hải Trạch

  • 02:10, 16/10/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng 16-10, tại xã Hải Trạch, ca sĩ Jay Hoo đã đến trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã.

Ca sĩ Jay Hoo trao học bổng cho các em học sinh.
Ca sĩ Jay Hoo trao học bổng cho các em học sinh.

Cụ thể, ca sĩ Jay Hoo đã trao 22 suất quà cho các em học sinh Trường tiểu học Hải Trạch và 20 suất quà cho các em học sinh Trường THCS Hải Trạch, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Được biết, để có số tiền trao học bổng cho các em nhỏ, trước đó, vào đêm 13-10, ca sĩ Jay Hoo đã tổ chức đêm nhạc thiện nguyện gây quỹ học bổng và giúp đỡ các gia đình chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão số 10 tại quê hương Lý Hòa.

Đêm ca nhạc với sự góp mặt của nghệ sỹ ưu tú Thùy Linh (Đoàn nghệ thuật tổng hợp Quảng Bình), ca sỹ Mi Anh, Diễm Hương The Voice 2013, ca sỹ Huyền Vũ, CLB Sun Shine Club. Đêm nhạc đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ và đã quyên góp được trên 36 triệu đồng.

Với số tiền quyên góp được, ngoài việc trao học bổng cho các em học sinh, ca sĩ Jay Hoo còn trao quà cho một số hộ dân tại xã Hải Trạch bị thiệt hại nặng trong bão số 10 vừa qua.

                                                                                                                                       Lê Mai-Thu Thanh

tin liên quan

Trao tặng gần 2.000m2 tôn cho trường học và người dân vùng bão
Trao tặng gần 2.000m2 tôn cho trường học và người dân vùng bão
(QBDT) - Ngày 14-10, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Bình đã trao tặng gần 2000m2 tôn cho Trường tiểu học Quảng Tùng và 20 hộ dân bị tốc mái sau bão số 10 tại huyện Quảng Trạch. 
Tin mới nhất về cơn bão số 11
Tin mới nhất về cơn bão số 11

Đến 04 giờ ngày 16-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Cái duyên... giúp bệnh nhân nghèo
Cái duyên... giúp bệnh nhân nghèo

(QBĐT) - Gần tròn một năm, nồi cháo tình thương giúp bệnh nhân nghèo (BNN) tại Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa luôn "đỏ lửa" ổn định vào sáng thứ 7 hàng tuần. BNN điều trị trong bệnh viện có được một bát cháo với đầy đủ chất dinh dưỡng, ấm tình người. Để nồi cháo tình thương duy trì thường xuyên, tất cả đều phát xuất từ một chữ "duyên" của những tình nguyện viên (TNV) trong "Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội- Quảng Bình".