Cả nước bừng nắng trong ngày đầu năm mới Đinh Dậu 2017

  • 10:01, 28/01/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cả ba miền bừng nắng trong ngày đầu năm mới Đinh Dậu 2017 (28-1 tức mùng 1 Tết).

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Buổi sáng đầu năm, đất trời đã sang xuân trong tiết trời đẹp. Miền Bắc trời rét khô về sáng sớm khi nhiệt độ ở mức 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Sáng trưa, trời ấm dần khi nắng mới bừng sáng trên mọi ngả đường.

Nhiệt độ tăng lên 5-6 độ C so với sáng sớm, cao nhất ở Thủ đô Hà Nội cũng như các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn... dao động trong khoảng 23-25 độ C, một số nơi ở khu Tây Bắc nhiệt cao trên 26 độ C, thuận lợi cho mọi hoạt động chúc Tết, du Xuân đầu năm mới.

Mưa phổ biến dứt hẳn ở miền Trung trong ngày mùng 1 Tết. Các thành phố ở nửa phía Bắc như Thanh Hóa, Vinh sáng sớm có nơi có sương mù, trời khá lạnh khi nhiệt ở mức 21 độ C, trưa chiều nhiệt tăng thêm, dao động trong khoảng 24-26 độ C. Nửa phía Nam từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng cùng gió thổi đều đặn nên tiết trời mát mẻ, nhiệt độ 27-30 độ C.

Người dân Tây Nguyên và Nam Bộ đón chào năm mới trong tiết trời nắng vừa, nhiệt độ ở Playku, Buôn Ma Thuột ở mức 28-29 độ C, riêng thành phố Đà Lạt thấp hơn, 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh, thành miền Nam không nơi nào vượt quá 33 độ C.

Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa có mưa vài nơi, gió ổn định cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10km. Cảnh báo thời tiết xấu ở Vịnh Bắc Bộ khi mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù khiến tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1km.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió cấp 5, sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động./.

Theo Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)

tin liên quan

Rộn ràng làng nghề đan lát Diên Trường
Rộn ràng làng nghề đan lát Diên Trường

(QBĐT) - Làng Diên Trường, xã Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn) nổi tiếng với nghề đan lát sản phẩm mây tre như thúng, mủng, rổ, rá, dần, sàng, nong, nia… Nghề mây tre đan lát không chỉ mang lại giá trị về kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân mà còn chứa đựng cả những nét tinh hoa mà người dân đã gìn giữ từ bao đời. Trải qua biết bao thăng trầm, nét nghề ấy vẫn được người trong làng gìn giữ như sự bảo tồn những giá trị còn lại của cha ông.

Tiến sỹ Peter: Người Đan Mạch nói "mô, tê, răng, rứa"
Tiến sỹ Peter: Người Đan Mạch nói "mô, tê, răng, rứa"

(QBĐT) - Tôi gọi anh là "một người Quảng Bình đặc biệt". Anh gật gù đồng ý với đầy vẻ tự hào. Cũng phải, khi gần 20 năm bước chân đến Việt Nam thì cũng chừng ấy thời gian anh gắn bó với mảnh đất này. Anh vẫn bảo, chất Quảng Bình đã ngấm vào anh lúc nào chẳng rõ, để rồi, giờ anh có thể vỗ ngực hãnh diện: mình vẫn có thể nói "mô, tê, răng, rứa" như ai!

Chợ Tết ở Y Leeng
Chợ Tết ở Y Leeng

(QBĐT) - Cuối tháng chạp năm trước, anh bạn Hồ Ba, ở bản Ba Loóc, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa gọi điện: "Ngày 28 tới, chú lên đi chợ Tết Y Leeng với anh nhé. Chợ Tết trên đây đông vui, nhộn nhịp và có nhiều nét độc đáo lắm, chú tha hồ mà viết". Nhận lời anh, đúng 7 giờ sáng ngày 28 tháng Chạp, tôi đã có mặt trước cổng chợ Y Leeng tại điểm hẹn trước đó với anh.