Hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng lũ

  • 11:12, 03/12/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3-12, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp đến thăm, hỗ trợ sinh kế cho gia đình người khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa.

Đoàn trao tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn
Đoàn trao tặng quà với mong muốn hỗ trợ nguồn vốn tái sản xuất cho các hộ khó khăn.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi cùng một số doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ 50 hộ gia đình người khuyết tật, trẻ mồ côi và hộ nghèo bị ảnh hưởng đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua của 3 xã Đức Hóa, Phong Hóa, Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa). Mỗi hộ được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Đoàn đã tặng 5 gia đình thiệt hại tại huyện Minh Hóa, mỗi hộ 2 triệu đồng.

Với tổng số tiền 110 triệu đồng, đoàn mong muốn được góp phần hỗ trợ nguồn vốn tái sản xuất, khắc phục hậu quả lũ lụt, giúp các hộ gia đình người khuyết tật, trẻ mồ côi, hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Toán Lê
 

tin liên quan

Tổ chức chương trình "Thương về miền Trung" tại Quảng Bình
Tổ chức chương trình "Thương về miền Trung" tại Quảng Bình

(QBĐT) - Ngày 1-12, Trung ương Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (NTT&TMC) Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh tổ chức trao học bổng và xe đạp cho các đối tượng học sinh khuyết tật, mồ côi nghèo trong tỉnh thuộc chương trình "Thương về miền Trung".

Công ty ô tô Toyota Việt Nam trao thuyền máy cho người dân vùng lũ
Công ty ô tô Toyota Việt Nam trao thuyền máy cho người dân vùng lũ
(QBĐT) - Sáng ngày 2-12, đại diện công đoàn và đại lý ô tô Toyota Đông Sài Gòn (Công ty ô tô Toyota Việt Nam) đã đến trao thuyền máy nhôm cùng một cơ số áo phao cho bà con xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh.
Nhớ Fidel
Nhớ Fidel

(QBĐT) - Khi nghe tin Fidel Castro từ trần,  người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân Quảng Bình không khỏi bùi ngùi thương nhớ. "Sinh ly tử biệt" là quy luật của muôn đời, ra đi ở tuổi 90, ông đã để lại hình ảnh đẹp đẽ, vinh quang của một con người suốt cuộc đời chiến đấu, bảo vệ độc lập dân tộc và lý tưởng của người cộng sản.

Và bên cạnh những điều vĩ đại đó, hình ảnh ông trong lòng người dân Quảng Bình lại vô cùng bình dị, thân thương và gần gũi...