Cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc lá

  • 04:10, 28/10/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 28-10, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức lễ ký cam kết xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá trong các cấp công đoàn.
 Lễ ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc lá của các cấp công đoàn
Lễ ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc lá của các cấp công đoàn
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 25/KH-LĐLĐ về đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá tại các cấp công đoàn giai đoạn 2016-2020.
 
Theo đó, chỉ tiêu đến năm 2020, các cấp công đoàn cơ sở sẽ có 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động được tập huấn và tuyên truyền văn bản pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá; 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động ký cam kết thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc lá...
 
Tại buổi lễ, 27 công đoàn trực thuộc đã ký cam kết thực hiện xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá trong các cấp công đoàn.
 
Đ.N

tin liên quan

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp

(QBĐT) - Ngày 28-10, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Bộ luật Dân sự, Luật Tố tụng hành chính và pháp luật về lao động.

Sang thật!
Sang thật!

(QBĐT) - Sau trận lũ lịch sử, em về thăm nhà, nhà cửa tan hoang, chút tài sản tích cóp của mạ cũng bị trôi theo dòng nước. Thấy con gái, mạ xuýt xoa: "Mi gắng mà học hành, sau ni có nghề có nghiệp về giúp đỡ mạ, bà con. Tau còn có xóm, có làng. Vừa rồi nhận kịp thời mấy gói mì tôm trong đỉnh lũ, cũng ấm lòng".

Ở lại với tuổi thanh xuân
Ở lại với tuổi thanh xuân

(QBĐT) - Mười một giờ bốn mươi lăm phút ngày 20 tháng 10 năm 2016, em nằm lại nơi vùng lũ Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn. Bên sông Gianh nước trắng cồn cào réo khóc em. Bên vùng lũ người dân nghèo nghẹn ngào úp mặt vào vai nhau khóc tiễn em. Em- Đặng Thị Thu Hương, cô bé đam mê tình nguyện ra đi như thế trong niềm thương của bạn bè, người thân, cộng đồng xã hội. Ra đi, nhưng trong lòng dân vùng lũ Quảng Bình, hình ảnh em còn mãi với tuổi thanh xuân.