1.200 tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Sáng mãi những tấm lòng nhân đạo"

  • 08:09, 27/09/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) -  Sau gần 5 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi viết “Sáng mãi những tấm lòng nhân đạo” (Hội CTĐ tỉnh) đã nhận được 1.200 tác phẩm dự thi.

Cuộc thi được chính thức phát động đúng dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ (19-5-2016) và kết thúc trước ngày 10-9-2016.

Nội dung của cuộc thi là những câu chuyện, bài viết về Bác Hồ với sự nghiệp nhân đạo, về truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển Hội CTĐ Việt Nam, về các vị Chủ tịch danh dự và Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam qua các nhiệm kỳ; về tấm gương cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ tiêu biểu; các tổ chức, cá nhân chung tay vì sự nghiệp nhân đạo; những hành động, nghĩa cử cao đẹp trợ giúp những đối tượng yếm thế, cứu người, hiến máu tình nguyện…

Theo Ban tổ chức cuộc thi, sau sơ khảo, có 409 bài viết lọt vào vòng chung khảo. Ban giám khảo sẽ tiến hành lựa chọn 70 tác phẩm xuất sắc để in thành sách tuyên truyền; 10 tác phẩm xuất sắc tham dự cuộc thi cấp Trung ương.

Về cấp tỉnh, Ban tổ chức cơ cấu giải thưởng gồm: 2 giải tập thể cho khối trường học trực thuộc Tỉnh hội và đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố; giải cá nhân có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích.
                                                                                                                                                          T.Long

tin liên quan

Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc sản phụ tử vong tại bệnh viện
Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc sản phụ tử vong tại bệnh viện

(QBĐT) - Liên quan đến trường hợp sản phụ tử vong tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, ngày 26-9, Sở Y tế đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ Y tế về vụ việc này.

Rác ngập bãi biển Nhật Lệ
Rác ngập bãi biển Nhật Lệ

(QBĐT)- Do đợt mưa lớn kéo dài trong các ngày 20,21-9-2016, trên địa bàn tỉnh ta đã xảy ra tình trạng lũ lụt ở nhiều địa phương. Nước từ thượng nguồn hai con sông Kiến Giang và Đại Giang đổ về sông Nhật Lệ, kéo theo đó là một khối lượng lớn bèo, cỏ dại, rều rác, cây cành gỗ mục…

Cháu bé bị bố đẻ đánh bầm tím mong được về ở với mẹ
Cháu bé bị bố đẻ đánh bầm tím mong được về ở với mẹ

(QBĐT) - Ngày 27-9, nhận được thông tin cháu Hà Dương T.T. (8 tuổi, học sinh lớp 3, Trường tiểu học Vĩnh Ninh) bị bố đẻ đánh để lại nhiều vết bầm tím trên cơ thể, UBND huyện Quảng Ninh cùng một số ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đã đến thăm hỏi, trao quà động viên cháu và gia đình.