Trao quà cho 60 gia đình cựu chiến binh khó khăn vùng biển

  • 04:08, 29/08/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay (29-8), Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phối hợp cùng Tổng Công ty Bảo hiểm Petrolimex, Công ty Xăng dầu Quảng Bình tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công và cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương vùng biển tỉnh ta.

 

Thăm và tặng quà các Cựu chiến bình vùng biển
Thăm và tặng quà các cựu chiến bình vùng biển.

Có 60 gia đình chính sách, người có công và cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn được đoàn đến thăm, tặng quà với tổng số tiền trị giá 120 triệu đồng (2 triệu đồng/hộ).

Được biết, số tiền của chương trình tặng quà này do toàn thể hội viên CCB, CNVC Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Xăng dầu Quảng Bình, Tổng Công ty Bảo hiểm Petrolimex đóng góp tiền lương của mình để kịp thời chia sẻ, động viên các gia đình khó khăn vùng biển tiếp thêm niềm tin, nghị lực và từng bước vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống.

Hiền Phương

tin liên quan

Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc truy tặng phi công Phạm Đức Trung
Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc truy tặng phi công Phạm Đức Trung

Tối 27-8, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dẫn đầu Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ đã tới viếng và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất do Chủ tịch nước truy tặng Thiếu úy Phạm Đức Trung - phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện trên máy bay L39 mang số hiệu 8705 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ngày 26-8 vừa qua.

Hạnh phúc bình dị
Hạnh phúc bình dị

(QBĐT) - Ông lão ấy làm nghề cắt tóc đã ngót nghét 60 năm. Chừng ấy năm làm nghề, trải qua những thăng trầm, dâu bể của đời người, ông nghiệm rằng vinh hoa, phú quý là điều dễ đổi dời, chỉ có hạnh phúc bình dị khi được tận sống với nghề yêu thích mới là điều có giá trị vĩnh viễn.

Phận già nuôi cháu mồ côi
Phận già nuôi cháu mồ côi

(QBĐT) - Theo lời giới thiệu của Chủ tịch UBND xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới) Phạm Thanh Bình, tôi về thôn Đông Phú tìm nhà bà Trương Thị Vĩnh, sinh năm 1956, người phụ nữ đơn thân bước vào tuổi xế chiều vẫn đang tảo tần nhặt đồng nát nuôi hai đứa cháu mồ côi.