Gọi cho người... âm!?

  • 09:03, 12/03/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đang lưu thông trên đường, bất chợt cô gái đi xe máy trước mặt giảm tốc độ đột ngột làm tôi suýt đụng phải. Tôi quay sang nhìn, thấy cô này một tay lái xe, tay kia cầm điện thoại di động nói:

- A lô...

Bực mình, tôi nói:

- Này, chị đang gọi điện thoại cho người ở thiên tào hay ở âm phủ đấy?...

Nghe thế cô ta xẵng giọng:

- Anh nói gì mà nghe lạ thế hả?

- Chị vừa đi xe máy vừa sử dụng điện thoại là vi phạm pháp luật về ATGT; dùng điện thoại thì nên dừng xe lại có phải an toàn hơn không. Vừa tham gia giao thông vừa đưa điện thoại lên miệng a lô thì chỉ có gọi cho người âm chứ còn gì!!...

Nói rồi tôi phóng xe đi thẳng.

Về nhà, tôi đưa câu chuyện này kể với người bạn, anh ấy cười bảo:

- Dạo này mình thấy trên đường thỉnh thoảng vẫn có người dùng điện thoại di động nói chuyện với người... âm đấy.

Hiệp Vân
 

tin liên quan

Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2016
Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2016

(QBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2016), trong dịp này, hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2016 được tổ chức sôi nổi tại nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường
Tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường

(QBĐT) - Ngày 7-3, UBND tỉnh đã có Công văn số 263/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Khi đàn ông cùng vợ "vượt cạn"
Khi đàn ông cùng vợ "vượt cạn"

(QBĐT) - Phụ nữ lúc lâm bồn sinh con hạnh phúc nhất là có được người chồng cạnh bên để làm chỗ dựa tinh thần. Hạnh phúc gia đình vẹn tròn hơn khi con trẻ ra đời có sự chứng kiến của cả vợ lẫn chồng cùng người thân nội ngoại. Vô hình chung, người chồng dù không trực tiếp mang nặng đẻ đau nhưng vẫn trong cảm giác bồn chồn "vượt cạn" cùng vợ...