(QBĐT) - Nhiều năm qua, hoạt động hiến máu tình nguyện - một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tính nhân văn - đã được nhân rộng và được nhân dân đồng tình huởng ứng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Người thanh niên được nói đến trong bài viết này là anh Lê Xuân Cường, Phó bí thư Đoàn Trường trung cấp Y tế Quảng Bình, UV BCH Đoàn Khối CCQ tỉnh.
Anh Lê Xuân Cường sinh năm 1986. Với cương vị là UV BCH Đoàn Khối CCQ tỉnh, Phó bí thư Đoàn Trường trung cấp Y tế, anh đã thể hiện vai trò nổi bật trong công tác tổ chức các hoạt động của Đoàn trường và Đoàn khối mang lại hiệu quả cao. 4 năm liền (từ 2010 đến 2014) anh được Đoàn Khối CQQ tỉnh tặng giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.
![]() |
Anh Lê Xuân Cường đã 13 lần hiến máu tình nguyện. |
Anh còn tích cực tham gia các phong trào của Đoàn khối, của trường và Sở Y tế tổ chức như tình nguyện khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...
Bên cạnh đó, anh tham gia giảng dạy đủ giờ chuẩn học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng theo quy định của nhà trường và thực hiện đủ khối lượng nghiên cứu khoa học, có 2 sáng kiến kinh nghiệm được nhà trường công nhận. Hai năm liền anh đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường; năm 2015 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở...
Nói về cơ duyên và quá trình hoạt động hiến máu tình nguyện của mình, anh tâm sự: năm 2004 lần đầu tiên đi xa nhà để học, khi mới đặt chân đến Sài Gòn, ấn tượng đầu tiên của anh là được các anh chị thanh niên tình nguyện nhiệt tình giúp đỡ tìm chỗ trọ gần trường để tiện việc đi học. Nhà trường tổ chức hiến máu tình nguyện được các anh chị đoàn thanh niên động viên và tư vấn, anh đã nhiệt tình tham gia.
Năm 2008, sau khi ra trường, anh về sinh hoạt tại địa phương và làm Phó bí thư chi đoàn tổ dân phố 8, Bắc Nghĩa. Lúc này Thành đoàn Đồng Hới tổ chức hiến máu tình nguyện. Anh lại lần nữa ghi tên và hiến 350ml máu. Năm 2010 khi về công tác tại Trường trung cấp Y tế Quảng Bình và làm Phó bí thư Đoàn trường, với truyền thống của ngành Y tế, trường tổ chức mỗi năm hiến máu 2 lần, từ đó anh luôn tham gia hiến máu để làm gương cho các em học sinh noi theo. Đến nay, anh đã có 13 lần hiến máu.
Lê Xuân Cường cũng đã tham gia câu lạc bộ ngân hàng máu sống của Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu ba Đồng Hới và đã nhiều lần vận động người thân và các em học sinh tham gia hiến máu cấp cứu cho nhiều người. Nghĩa cử cao đẹp của anh đã góp phần dấy lên phong trào “Sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng” để “mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”... Chắc chắn người thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết này sẽ tiếp tục cống hiến để làm được nhiều việc có ích cho xã hội...
L.H