Các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ trở lạnh trong ngày lễ Valentine

  • 09:02, 14/02/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Chọn bó hoa ưng ý cho ngày Lễ tình nhân. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Chọn bó hoa ưng ý cho ngày Lễ tình nhân. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Dự báo, khoảng trưa và chiều 14-2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Các tỉnh Trung Trung Bộ từ ngày 15-2 có mưa, mưa rào. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối và đêm 14-2, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Từ chiều tối và đêm 15-2, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 15-2, trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại./.

Theo TTXVN/Vietnam+

tin liên quan

Xử lý hơn 100 trường hợp xe khách vi phạm
Xử lý hơn 100 trường hợp xe khách vi phạm

(QBĐT) - Ngày 13-2 (tức mùng 6 Tết âm lịch), trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy), Phòng CSGT, Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức ra quân tổng kiểm soát xe khách sau dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Khi Quảng Bình là "quê hương thứ hai"
Khi Quảng Bình là "quê hương thứ hai"

(QBĐT) - Những ngày giáp Tết, Quảng Bình nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Khắp nơi náo nhiệt, tưng bừng với những cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ. Người người, nhà nhà đi sắm Tết. Chút se lạnh của tiết trời như càng khiến lòng người nôn nao, chờ đợi phút xuân về.

Nâng bước từ tâm
Nâng bước từ tâm

(QBĐT) - "Có chi đáng để viết đâu. Họ cần giúp đỡ, mình có điều kiện thì mình giúp thôi. Đúng là có lúc họ lầm lỡ, họ "vấp ngã", nhưng sau một thời gian được giáo dục, cải tạo, họ đã nhận thức được điều phải trái. Và trên hết, trong con người họ vẫn luôn cháy bỏng niềm khát khao được phục thiện". Với cái nhìn bao dung và vị tha đó, suốt 3 năm nay anh Đặng Quang Thọ, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Đại Thành An đã cưu mang khá nhiều số phận lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.