![]() |
Ngã ba nối đường Hà Huy Tập và đường Tôn Đức Thắng luôn tấp nập người, xe qua lại. |
Vì sao những ngọn đèn đường không sáng?
(QBĐT) - Đấy là hai cây đèn đường trên đường Hà Huy Tập đoạn ngã ba nối với đường Tôn Đức Thắng (phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới). Hai cây đèn đường này hiển nhiên có lý do để hiện diện, bởi tuyến đường Hà Huy Tập đoạn này đều có đèn đường. Nhưng nó còn có “trọng trách” lớn hơn là soi sáng cho một ngã ba khá dày đặc phương tiện qua lại.
Từ khi đường Tôn Đức Thắng được nâng cấp thì lượng xe qua lại đây càng đông đúc hơn, bởi từ trung tâm thành phố đi lên phía tây hay ra phía bắc đến thưởng ngoạn danh thắng Phong Nha-Kẻ Bàng đi theo tuyến đường này là ngắn nhất... Và ngã ba này trở thành một nút giao thông khá nhộn nhịp bất kể ngày đêm.
Thế nhưng thật vô duyên, hai cây đèn đường này hầu như chẳng có lúc nào sáng để làm “trọng trách” soi rọi cho người tham gia giao thông như “sứ mạng” mà người ta đã trao cho nó...
Không biết vì lý do gì mà hai cây đèn đường cao lớn sừng sững này lại không sáng? Đấy là câu hỏi mà người đi đường đặt ra mỗi khi qua đây lúc tối trời.
V.H
(QBĐT) - Đấy là hai cây đèn đường trên đường Hà Huy Tập đoạn ngã ba nối với đường Tôn Đức Thắng (phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới). Hai cây đèn đường này hiển nhiên có lý do để hiện diện, bởi tuyến đường Hà Huy Tập đoạn này đều có đèn đường. Nhưng nó còn có “trọng trách” lớn hơn là soi sáng cho một ngã ba khá dày đặc phương tiện qua lại.
Từ khi đường Tôn Đức Thắng được nâng cấp thì lượng xe qua lại đây càng đông đúc hơn, bởi từ trung tâm thành phố đi lên phía tây hay ra phía bắc đến thưởng ngoạn danh thắng Phong Nha-Kẻ Bàng đi theo tuyến đường này là ngắn nhất... Và ngã ba này trở thành một nút giao thông khá nhộn nhịp bất kể ngày đêm.
Thế nhưng thật vô duyên, hai cây đèn đường này hầu như chẳng có lúc nào sáng để làm “trọng trách” soi rọi cho người tham gia giao thông như “sứ mạng” mà người ta đã trao cho nó...
Không biết vì lý do gì mà hai cây đèn đường cao lớn sừng sững này lại không sáng? Đấy là câu hỏi mà người đi đường đặt ra mỗi khi qua đây lúc tối trời.
V.H