Điểm tựa cho nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin

  • 10:01, 11/01/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin là người thường xuyên chịu đau đớn, tuyệt vọng trong cuộc sống cho nên rất cần được quan tâm, an ủi. Thấu hiểu nỗi niềm đó, những năm qua, ông Trần Bách Việt, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin huyện Minh Hóa và đội ngũ Ban chấp hành Hội luôn tận tình chăm lo, sẻ chia những khó khăn của hội viên, giúp họ vượt qua nỗi đau, yên tâm trong cuộc sống.

Rất nhiều lần trong năm, chúng tôi được cùng với ông Trần Bách Việt tới thăm gia đình các hội viên nghèo và những nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện, chứng kiến nhiều nạn nhân là trẻ em (thế hệ con, cháu) đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Di chứng chiến tranh đã cướp đi sức khỏe, thiên chức, hình hài, biến họ thành dị tật, khiếm khuyết, thậm chí nhiều nạn nhân cuộc sống chỉ tính bằng ngày. Đến với những hoàn cảnh này, ai cũng ngậm ngùi đau xót.

Con đường dẫn vào nhà chị Đinh Thị Triển và anh Đinh Việt ở thôn Yên Định, xã Yên Hóa, chỉ khoảng một mét bề ngang, cỏ dại mọc đầy. Trong căn nhà gỗ 3 gian cũ kỹ, vợ chồng chị có lẽ đã khóc cạn nước mắt vì xót xa, đau đớn trước số phận những đứa con mà mình đứt ruột sinh ra, không được may mắn như những đứa trẻ khác, 3 đứa con gái của anh chị đều mang trên mình di chứng của chất độc da cam.

Chị Triển và anh Việt đã từng trải qua những ngày tháng rất hạnh phúc khi anh chị lần lượt đón những đứa con chào đời, khi mới sinh đứa nào cũng khoẻ mạnh, mau lớn và chăm học, thế nhưng niềm hạnh phúc đó đã vụt tắt hẳn khi các con của anh chị bước vào tuổi ăn tuổi lớn. Sau khi trải qua một cơn sốt, hai người con gái của anh chị là Đinh Thị Nga và Đinh Thị Hà đã bị rút teo dần chân tay, và giờ đây hai em chỉ ngồi một chỗ, muốn di chuyển và mọi sinh hoạt phải cần sự giúp đỡ của người khác. Cô con gái út Đinh Thị Thương năm nay 18 tuổi sức khoẻ cũng đang yếu dần. Căn nhà nhỏ của gia đình chị Triển nằm heo hút ở cuối xóm, tài sản trong nhà chỉ có các vật dụng thường ngày nhưng đã quá cũ kỹ.

Cuộc sống của gia đình hai thế hệ bị nhiễm chất độc da cam này khó khăn chồng lên khó khăn, bản thân chị Triển, anh Việt sức khoẻ giảm sút, mất khả năng lao động do bệnh tật. Mỗi lần được Hội đến thăm, vợ chồng chị Triển, anh Việt nước mắt lại rơi vì cảm động, món quà tuy không nhiều nhưng lại là nguồn động viên, an ủi rất lớn đối với gia đình anh chị.

Ông Trần Bách Việt, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin huyện Minh Hóa thăm hỏi gia đình hội viên.
Ông Trần Bách Việt, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin huyện Minh Hóa thăm hỏi gia đình hội viên.

Một hoàn cảnh bi thương khác mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin huyện Minh Hóa quan tâm thường xuyên đó là gia đình bác Cao Quốc Lan ở xã Minh Hoá, gia đình 3 thế hệ, cha, con, cháu với 8 thành viên sống chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, riêng vợ chồng bác Lan vẫn chưa được hưởng trợ cấp chất độc da cam. Để chăm lo cho các con, mặc dù sức khoẻ ngày càng yếu, nhưng bác Lan vẫn lam lũ ngày đêm trồng cây ngô, cây sắn, đi bắt con cá dưới khe cho bữa cơm gia đình có món mặn, món nhạt.

Đây chỉ là hai trong rất nhiều hoàn cảnh khó khăn mà các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin huyện Minh Hóa đang phải gánh chịu. Ông Trần Bách Việt cho biết: hiện nay Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin huyện Minh Hóa có 300 hội viên tham gia sinh hoạt, toàn huyện có trên 500 người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, trong đó có 30 nạn nhân không tự phục vụ được, hiện đã có 131 hội viên nạn nhân được hưởng chế độ trợ cấp, trên 380 nạn nhân chưa được hưởng chế độ gì. Hội mới thành lập được hơn 3 năm, kinh phí hoạt động hầu hết nhờ vào sự tài trợ của các nhà hảo tâm. Trăn trở với nỗi đau của những gia đình nạn nhân chất độc da cam, với cương vị là một chủ tịch hội, ông Trần Bách Việt đã trực tiếp liên hệ các cơ quan, tổ chức đề nghị hỗ trợ trực tiếp cho các nạn nhân bằng vật chất và tiền mặt. Từ tháng 8-2012 đến nay, ông đã vận động các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, trường học và cá nhân ủng hộ được trên 290 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam; riêng năm 2015 vận động được trên 84 triệu đồng, Hội đã chi các hoạt động tặng quà, hỗ trợ giúp đỡ cho các nạn nhân trên 125 triệu đồng.

Năm 2015 là năm nhiều nạn nhân chất độc da cam của huyện Minh Hóa được hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời và thiết thực, giúp họ và gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Hội đã trực tiếp trao quà cho các nạn nhân da cam trong dịp Tết Ất Mùi và nhân Ngày thảm họa da cam gần 20 triệu đồng, vận động các nhà hảo tâm cùng hội tặng quà cho các nạn nhân gần 19 triệu đồng; Hội kêu gọi và đã nhận được sự giúp đỡ của Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình hỗ trợ 30 triệu đồng để xây mới căn nhà cho mẹ con chị Đinh Thị Mỹ Duyên ở thôn Minh Xuân xã Xuân Hóa, hội giúp đỡ 5 triệu đồng cho hội viên tu sửa nhà, tặng quà và tiền cho nạn nhân về nhà mới trị giá 7 triệu đồng; cấp học bổng cho con, cháu nạn nhân có học lực khá giỏi số tiền 8.200.000 đồng. Đặc biệt, trong năm 2015 có 38 gia đình nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ từ 20 – 40 triệu đồng để xây mới và tu sửa nhà theo Nghị định 22 của Chính phủ với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Đồng hành cùng với ông Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin huyện trong mỗi chuyến đi thăm, tặng quà cho các nạn nhân, chúng tôi rất nhiều lần chứng kiến ông tự bỏ tiền túi thêm vào các suất quà cho nạn nhân, rồi xin thêm những nguồn tài trợ phù hợp với hoàn cảnh của nạn nhân. Ông thường xuyên có mặt thăm hỏi hội viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên để tìm cách giúp đỡ.  

"Với nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, dường như cái nghèo luôn đeo bám bởi họ không đủ sức khỏe để lao động, lại thường xuyên đau ốm; chi phí thuốc men trở thành gánh nặng cho mỗi gia đình có nạn nhân. Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cá nhân, tổ chức là rất quan trọng nhưng còn quá nhỏ so với nhu cầu cuộc sống hàng ngày và tình trạng bệnh tật của họ", đó là trăn trở của ông Chủ tịch Hội Nạn nhân da cam huyện Minh Hóa sau một năm đã nỗ lực rất nhiều để giúp đỡ các hội viên của mình.

Thùy Linh
(Đài TT - TH Minh Hóa)

tin liên quan

Chung sức trẻ vì an sinh xã hội
Chung sức trẻ vì an sinh xã hội

(QBĐT) - Phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong năm 2015, các cấp bộ Đoàn đã kêu gọi, quyên góp vận động được hàng tỉ đồng, thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội như xây nhà nhân ái. khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo; tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa... 

Tuổi trẻ Quảng Bình triển khai các hoạt động vì an sinh xã hội
Tuổi trẻ Quảng Bình triển khai các hoạt động vì an sinh xã hội
(QBĐT) - Trong khí thế sôi nổi của tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phát động trong tuổi trẻ toàn tỉnh các hoạt động vì an sinh xã hội mang ý nghĩa thiết thực.
 
Vận hành Trạm biến áp 220kV Ba Đồn
Vận hành Trạm biến áp 220kV Ba Đồn

(QBĐT) - Ngày 9-1, tại thôn Tiền Phong, phường Quảng Long (thị xã Ba Đồn), Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty Truyền tải điện 2 cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức đóng điện và đưa vào vận hành chính thức Trạm biến áp 220kV Ba Đồn và đoạn tuyến đường dây 220kV Formosa-Ba Đồn (thuộc dự án đường dây 220kV Vũng Áng-Ba Đồn-Đồng Hới).